Câu chuyện này tôi đc nghe bạn cùng phòng tôi kể lại vì nó xãy ra bên nhà hàng xóm nói anh ta ở.
Nhà anh ta ở vùng quê nơi đó gọi là thị trấn,bên cạnh nhà anh ấy có cô hàng xóm năm nay ngoài 30t rồi mà vẫn chưa cưới đc chồng,nhìn bề ngoài cô ta rất duyên và xinh đẹp,tính nết thì rất tốt nhưng kô hiểu sao bao nhiêu thanh niên đến tán tĩnh chỉ đc vài ngày rồi là kô thấy đến nữa,chính vì vậy đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có chồng.Gia đình rất lo lắng kô hiểu có chuyện xãy ra nữa nên hỏi thăm nghe nói có ông thầy gì đó rất giỏi về bùa phép âm dương,gia đình quyết định đến hỏi xem coi sự trong nhà có vần đề gì kô hay là tướng số của con gái thế nào.
Khi đến nơi ngồi chờ những vị khách đến trước xong xuôi mới bắt đầu hỏi chuyện với ông thày,khi mới nhìn ông thày đã biết trong gia đình có chuyện gì rồi,nên ông làm vài bùa phép gì đó và bắt đầu nói.
- tôi biết vì sao con gái ông bà đến giờ vẫn chưa cưới đc chồng
lúc này gia đình mới hoang mang và giật mình kô hiểu có chuyện gì,liền hỏi thày.
- xin thày cứ nói cụ thể hơn để chúng tôi còn biết là chuyện gì.
ông thầy chậm rãi trả lời
- con gái ông bà có hồn ma theo đuổi và rất yêu con gái ông bà.
nghe đến đây gia đình rất hoảng hồn sợ hãi và xin thày nói cụ thể hơn và có cách gì giải đc kô.
ông thày trả lời.
- con gái ông bà bị hồn ma anh bồ đội chết trận theo đuổi,nơi ông bà đang sống ngày trước là bãi chiến trận nên có rất nhiều quân sỹ thương vong.thôi ông bà về làm lễ chọn ngày rồi tôi đến hóa giải cho.
gia đình tức tốc về nhà và mua sắm lễ nghi rồi mời thày đến.
khi đến nhà ông thày nhìn thấy cô gái là biết có hồn mà đang theo sau,sau khi làm lễ xong và cho hồn ma kia nhập vào người khác bắt đầu hỏi chuyện.
- anh bồ đội kia là ai sao lại theo cô gái này?
hồn ma anh bồ đội nhập vào người kia trả lời.
- quê tôi ở xa lắm tận thái bình,tôi trước đây đóng quân ở nơi đây rồi bị máy bay phục kích và hy sinh cũng trên mãnh đất này.
- vậy sao lại theo đuổi người sống mà làm khổ người ta?
- tại tôi thấy cô ta rất đẹp và hiền hậu nên tôi rất thích và theo đuổi cô ấy cách đây gần 20 năm rồi.
gia đình lúc này mới hết hồn và tá hỏa,anh bồ đội còn nói thêm,đêm nào cũng vào giường nằm bên cạnh cô ấy,hay thường xuyên đi theo cô ấy,nếu thấy chàng trai nào đến tán tĩnh là anh ta tìm cách xua đuổi kô cho tán tĩnh nữa.Lúc này ông thày nói.
- thôi người sống và người đã khuất thì kô thể thành đc,nếu anh có thương cô ta thật hãy để cho cô ấy có cuộc sống của người trần,nếu anh có yêu cầu gì thì chung tôi sẽ cố gắng lo cho anh.
- tôi là chiến sỹ chết trận đã lâu rồi,cũng kô đc ai thờ cúng,gia đìng ở xa kô ai biết mà rước về,với lại cũng kô có tiền để đi về nữa.
- thôi đc rồi cái đó chúng tôi sẽ làm lễ rồi lo cho anh,anh cứ yên tâm đi và buông tha cho cô ấy.
vậy là gia đình đã làm cái lễ cho anh ta đc sưu thoát,và đốt vàng hương cho anh ấy lấy cái đi đường về quê.
Đến đây mọi người trong gia đình và bà con lối xóm đều rất hãi hùng.trước giờ nghe chuyện người gặp ma hay là mà dọa người chứ chưa nghe ma yêu người sống bao giờ hết.
từ đó trở đi cuộc sống cô gái lại hoàn toàn bình thường và nghe đâu chuẩn bị cưới chồng.
Chuyện này hoàn toàn có thật xảy ra ở vùng quê miền núi thuộc tĩnh Nghệ An,tôi thuật lại toàn bộ những gì mà bạn cùng phòng kể lại.
P/S: đêm khuya qua rồi để bữa sau kể tiếp nha.:sleepy:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks