Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
Lòng người ngư biển rộng!
Nước mênh mông nhưng không hướng chắc nơi đâu!
Pháp đạo như bờ bến!
Nước chảy về nơi cần thì đó là nước hữu ích!

Nước chảy về nơi không cần đó là thảm hoạ

là hữu ích hay thảm họa cũng chỉ mình mà ra
-----------------------------------------
chí lý quá!:big_grin:
Thiêng cơ nào ai biết được
Cơ trời tự biết sắp đói tự lo
Củi cơm khô chất đầy kho phòng bị
Đói lòng độ đó một khi
Chia cơm sẽ áo phòng khi trở lạnh
Tiếng nhạc màu thánh thót năm canh
Trổi lên đánh thức tâm thành
Thơ kinh trổi vút trong thanh thâm tình
Thánh thơ ru gọi tâm linh
khơi đạo xiết tình huynh đệ
Chí tu cứu độ biết bao sanh linh