---------------------------------------------
:votay::votay:đúng là thiêng cơ he....he
-----------------------------
Nhìn trời biết sắp mưa rơi,lo người dịch đến ko than thuốc ,lo toan củi khô chất kho ,nào ai biết cơ đợi chi nước đến lo sao kịp ,vạn sự bởi mình thôi
Kinh thơ một bầu tâm sự
Ngắm trần thở nhẹ tự trầm tư
Trãi sẵn chiếu chăng trời trở gió
Lòng lo nắng gió thất thương
Thiêng cơ có sẳn chỉ đường
Còn lo chẳng đủ vấn vươn đợi chờ
Cảnh trần ảo ảnh lờ mờ
Tiến lùi thử thách ơi nhân nhượng
Chung gánh chung trường cỏi trần ai
Chung cảnh chung tay chung cỏi liên đài
Trần chờ ghé gánh nặng vai độ trần
----------------------------------
A DI ĐÀ PHẬT
Lòng người ngư biển rộng!
Nước mênh mông nhưng không hướng chắc nơi đâu!
Pháp đạo như bờ bến!
Nước chảy về nơi cần thì đó là nước hữu ích!
Bookmarks