Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
à, chắc mình đã gặp bạn rồi đó, vì bạn lấy tên khác, nhưng mình cảm thấy bạn là người quen đó , hahhahhahhahhahhahhahhahhahhha.................... .....................................
,

chao bạn batquantrai , bạn biết mình sao. thật khó tin. vì mình ở rất xa..xa lắm.
Rất vui vì các bạn reply về những thông tin trên.
Thanks các bạn 1 lần nữa.

Chuyện về những búp sen , hiện giờ thế lực đen tối đó ngày càng hoạt động mạnh hơn bạn ah. khi mình đang viết những dòng chữ này cho các bạn thì những chuyễn động xung quanh mình giường như thật đáng sợ. cả thế giới đang dần dần chìm vào bóng tối 1 cách lạnh lủng và nhanh nhẹn.