Ý kiến bạn đọc (1324)
Xếp theo số người thích
Nghẹn ngào rơi nước mắt
Trả lời| Thích17Heaven Knows - 08:08 14/2

Tôi rất tự hào vì tôi là người Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, tôi cũng đuợc thừa hưởng niềm tự hào dân tộc từ ông cha mình. Luôn sẵn sàng hiến dâng xương máu khi tổ quốc cần. Cảm ơn tác giả vì 1 bài viết rất có ý nghĩa!
Trả lời| Thích17Phùng Trí Hưng - 08:05 14/2

bài viết rất hay, rất tự hào là người Việt Nam
Trả lời| Thích17havandltv - 08:01 14/2

Dân tộc Việt Nam bất khuất-kiên cường !
Trả lời| Thích17trinhmanbh - 07:54 14/2

Tự hào tinh thần chiến đấu của quân và dân việt nam
Trả lời| Thích17hoangson - 07:50 14/2

Nhà tôi ở tình Hoàng Liên Sơn (cũ), ngày ấy tôi mới 2 tuổi được bố mẹ đưa về quê nội Vĩnh Phúc để sơ tán, còn bố mẹ vẫn ở lại công tác và chuẩn bị chiến đấu với giặc. Cảm ơn các chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của đất nước.
Trả lời| Thích16Mai Phương - 13:40 14/2

Thật xúc động và suy gẫm về lời Bác đã miêu tả về lòng yêu nước dân tộc VN mình:
”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì ... Trả lời| Thích16lamtranthanhpecc2 - 13:28 14/2

Bài hát: "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" một thời của những năm 80 và những người từng sống ở trên các tỉnh biên giới.

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới.

Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới

Quân ... Trả lời| Thích16Hung Tống - 13:27 14/2

Khi đó tôi 13 tuổi, tôi vẫn nhớ không khí hào hùng lúc ấy. Đêm đêm, tiếng xe vận chuyển bộ đội, dân công hỏa tuyến rầm rập đường Thái Nguyên đi Lạng Sơn, Cao Bằng. Gia đình tôi tiễn hai anh trai của tôi đi biên giới phía Bắc, ... Trả lời| Thích15thanh Hoang - 13:17 14/2

“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
Quân xâm lược bành trướng dã man, đã dày xéo mảnh đất tiền phương.
Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương
Đất nước của ngàn chiến công, ... Trả lời| Thích16nhodatmui - 13:14 14/2

doc ma rot nuoc mat. nam bac minh 17t cung tham gia va da hi sinh...hien chua tim thay thi the bac o dau.
Trả lời| Thích16codon85 - 11:45 14/2

Bài viết quá hay, đọc xong bài viết này niềm tự hào dân tộc của tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù mọi người vẫn hết lời ca ngợi sự xa hoa và giàu có của xứ ngoài nhưng hơn ai hết tôi vẫn tự hào là người dân việt nam.
Trả lời| Thích15chimse - 11:44 14/2

Chúng tôi cần những bài báo hay, chân thực, khách quan và súc tích như thế này..
Trả lời| Thích16Tuan A - 11:47 14/2

Xin cám ơn đã công bố thông tin cho thế hệ mai sau học tập cuộc chiến chống ngọai xâm của những thế hệ đi trước. Xin cám ơn thế hệ đi trứớc đã có những quyết định chính xác
Trả lời| Thích16tran ngoc - 11:39 14/2

Tôi đã tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới trong suốt 4 năm.
Trả lời| Thích16Phạm Thọ Hòa - 10:06 14/2

Cha tôi, bác tôi cũng chiến đấu tại chiến trường biên giới người bị thương rách mặt, người thì hy sinh.
Trả lời| Thích16Xuân Trường - 09:43 14/2

Con cuối mình trước những vị anh hùng dân tộc quên mình vì non sông, đất nước tươi đẹp Việt Nam anh hùng
Trả lời| Thích16Minh Lân - 08:58 14/2

"Thay vì dạy cho Việt Nam một bài học, Trung Quốc đã học được bài học của chính mình" Bài viết rất hay. Xin cám ơn tác giả.
Trả lời| Thích16trantttkk - 08:26 14/2

Có nhiều bài viết hay về các sự kiện lịch sử như thế này. Đó cách để mọi người nhớ về lịch sử hào hùng dân tộc. Để yêu quê hương đất nước mình hơn
Trả lời| Thích16sonvinhlinh - 08:11 14/2

xin được đưa những tài liệu lịch sử như này vào sách giáo khoa để giáo dục thanh niên lòng yêu nước và ý chí kiên cường của dân tộc
Trả lời| Thích16dung - 08:10 14/2

Đó là sự thật lịch sử cũng như các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta. Để cho các thế hệ mai sau không bị quên lãng, cần có những bài viết hay vào những ngày này hàng năm.
Trả lời| Thích16Duong Anh Phuong - 08:10 14/2

Nên có những bài viết như thế nhiều hơn để thế hệ sau hiểu thêm về lịch sử dân tộc , đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ.
Trả lời| Thích16hoa - 08:08 14/2

Minh co 1 nguoi cau than yeu nhat cung nga xuong trong cuoc chien nay.
Trả lời| Thích16Dinh Minh Ha - 07:48 14/2

đọc xong thấy khí thế chiến đấu hào hùng của dân tộc. Rất thích câu "Thay vì dạy cho Việt Nam một bài học, Trung Quốc đã học được bài học của chính mình".
Trả lời| Thích16