Ý kiến bạn đọc (1324)
Xếp theo số người thích
Hay lắm, cảm ơn Vnexpress.net
Trả lời| Thích24Thanh Binh - 07:37 14/2

Một trang lịch sử oai hùng và bi thương không thể quên, mãi mãi không thể quên
Trả lời| Thích24Kim Văn Chính - 07:36 14/2

nen dua vao sach giao khoa cho the he tre mai sau hieu ( lang gieng ) cua minh nhu the nao de nho on cong lao cha ong da bao ve dat nuoc ma hoc tap noi theo
Trả lời| Thích23tanmat59 - 11:50 14/2

Cám ơn tác giả, bài học lịch sử nhà trường dạy cũng ko chi tiết như vậy
Trả lời| Thích23THH - 08:07 14/2

Rất thích xem các bài viết về lịch sử VN. Cảm ơn tác giả!
Trả lời| Thích23Dung - 07:33 14/2

Tôi rưng rưng nước mắt khi đọc bài viết này, mặc dù đã tìm hiểu và đọc nhiều về chiến tranh biên giới năm 1979, nhưng mỗi lần đọc lại, tôi đều hết sức xúc động. Dân tộc ta thật kiên cường, không gì có thể bù đắp nổi cho ... Trả lời| Thích22im_a_lone177 - 12:10 14/2

Khẩu hiệu của thanh niên VN trước đây và mai sau vẫn là. " Khi tổ quốc gọi,chúng ta sẽ lên đường" yêu lắm VN.
Trả lời| Thích22khanthan - 11:50 14/2

"Hàng vạn thanh niên Việt Nam mới 18, đôi mươi đã nằm lại nơi biên giới phía Bắc, giữ vững chủ quyền dân tộc."
Trả lời| Thích22HLV - 08:10 14/2

Trân trọng cảm ơn các liệt sĩ và gia đình các anh đã ngã xuống trong cuộc chiến này!
Trả lời| Thích22Tran Dinh Phu - 07:53 14/2

Đất nước sẽ không bao giờ quên các anh. Những anh hùng của tổ quốc
Trả lời| Thích22Dũng - 07:54 14/2

Bài viết có ý nghĩa lịch sử.
Trả lời| Thích22tommy tran - 07:20 14/2

Bài viết rất hay và đã động viên rất lớn đối với thế hệ trẻ Việt Nam
Trả lời| Thích22chuong - 07:12 14/2

Những khuôn mặt còn quá trẻ!
Trả lời| Thích20dinh cong - 03:15 14/2

xin cam on bao VNEPRESS da cung cap cho chung toi nhung thong tin rat qui gia nay.
Trả lời| Thích21Duong Kien Quoc - 03:10 14/2

Rất cảm ơn VNEXPRESS đã công bố chi tiết về trận chiến vệ quốc vĩ đại này của dân tộc. Tôi đã trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh các chiến sỹ trẻ măng tuổi 18 hành quân ra trận và rất nhiều người đã vĩnh viến nằm lại đây vì sự bình yên của tổ quốc.
Trả lời| Thích325Andy - 02:31 14/2

Đọc mà rơi nước mắt vì sự hy sinh rất lớn của chiến sỹ, đồng bào mình và vì hãnh diện trước những chiến công của những chiến sỹ và đồng bào! Việt Nam sẽ chiến thắng mọi thế lực thù địch. Các bạn trẻ hãy sống sao cho không ... Trả lời| Thích21Lê Phong - 11:39 14/2

Cạnh nhà mình là bãi xe tăng bị đốt cháy của quân TQ,hiện tại vẫn còn sót lại 1 bộ khung chiếc xe tăng bị quân đội nhân dân ta đốt cháy ngay tại Thị trấn huyện Hòa An - Cao Bằng. Cách đó không xa tại ngã 3 Cao ... Trả lời| Thích21ninh do - 11:17 14/2

Đúng vào ngày đó, gia đình tôi phải sơ tán từ Lào Cai về Yên Bái, rồi trong nhiều năm tiếp theo cuộc sống luôn phải quen với tiếng còi báo động, sân trường không còn mà biến thành những hào giao thông, hình ảnh những thám báo TQ luôn ... Trả lời| Thích20Song Toan - 09:16 14/2

xin thắp nén nhang thơm tưởng nhớ Linh hồn các anh hùng Liệt sỹ
Trả lời| Thích20Nguyễn Ngọc Tuyến - 09:05 14/2

cần có thêm nhiều bài viết như thế này để các thế hệ sau này biết được lịch sử dân tộc Việt Nam anh hùng!
Trả lời| Thích21minhtri2310 - 08:59 14/2

Lịch sử hào hùng của dân tộc. Mong các thế hệ luôn phấn đấu tiếp tục bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng hùng mạnh
Trả lời| Thích21Quan - 08:42 14/2

Thế hệ trẻ nên đọc và hiểu về nước nhà hơn để tự hào dân tộc hơn
Trả lời| Thích21230787 - 08:34 14/2

Xin thắp 1 nén hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trả lời| Thích21Phạm Long Giang - 08:33 14/2

cam on nhung nguoi thanh nien da nam xuong vi quoc gia dan toc VIET NAM .
Trả lời| Thích21cuongnguyen955 - 08:30 14/2