hiện h nhà em đang rất là rối ạ, cháu em cũng là người thân nhất với em học chung lớp cấp 2 chơi thân từ nhỏ cho đến lớn mới vừa qua đời. Nếu như là bệnh hoặc tai nạn qua đời thì đây cháu nó tự tử, là thắt cổ tự tử ạ, bằng cái khăn quàng đỏ lúc ra đi là 5h ngày 13/2 :-( Trước cũng biết là tự tử thì tội nghiệp rất lớn nên nhà có nhờ thầy về tụng cho đến 49 ngày nhưng mà vẫn biết không ăn thua. Theo các thầy các bạn thì có cách nào cho em nó mau đi không ạ :-( có thằng bạn người hoa nó bảo " con gái chết trẻ 17 - 20 tuổi nếu con trinh thì chắc chắn sẽ thành quỷ" cháu nó ra đi khi mới 19tuoi vài tháng nên hiện tại em và nhà buồn lắm , có cách nào xin mọi người giúp đỡ.