(12) Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn lao hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. (13) Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. (14) Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Zhu không hiểu câu này ! Nếu chúng ta tin Chúa thì ta sẽ làm được những phép lạ như Chúa ??? Các thánh tông đồ ngày xưa cũng làm được nhiều phép lạ , chúng ta không làm được chứng tỏ niềm tin đó không có ???

Zhu nghĩ không có niềm tin mạnh yếu vì tin là tin , không tin là không tin , nghi ngờ là nghi ngờ .

Trong kinh thánh , Chúa cấm lên đồng , cầu cơ , bói toán , ....chứng tỏ những ma thuật đó có thật .

Vậy tại sao ngày nay phép lạ , ma thuật lại ít xảy ra ? Theo zhu nghĩ là chính khoa học đã vô thần hoá mọi người , con người luôn tự ngạo mạn với những gì họ làm ra , cái gì cũng giải thích cả , ngay cả những thứ như tâm linh nằm ngoài khoa học cũng bị mổ xẻ , gán cho giả thuyết này nọ , giả thuyết có thể đúng nhưng sự thật có phải thế không ? Mọi giả thuyết chỉ là suy đoán

Cách đây vài trăm năm , thời trung cổ ( thời còn thập tự chinh , còn những pháp sư , giáo sĩ , ...mọi huyền thoại như merlin , hay phim harry potter ,...bắt đầu từ đây ) là sự phát triển cực thịnh của thế giới tâm linh và ngày nay dần dần bị thất truyền , và trở thành huyền thoại . Phép lạ , ma thuật ,....đều xuất phát từ niềm tin , không biết tâm linh vận hành ra sao nhưng Chúa đề cao đức tin , đức tin như 1 sự liên kết vô hình . Kể từ thời khoa học phát triển , đức tin đã bị lung lay và phép thuật biến mất . Ta hiểu : huyền thoại là chuyện giả tưởng nhưng cũng có 1 số chi tiết là thật

Tóm lại , đức tin rất quan trọng , nó không đơn giản như câu " Bạn có tin mình không ? " , đó là 1 mầu nhiệm kết nối giữa hữu hình và vô hình . Zhu nghĩ vậy