Trích dẫn Nguyên văn bởi nspro Xem Bài Gởi
Chào ae tgvh, mình có một chuyện thắc mắc cần đc giải đáp.
Mình học trên Biên Hòa và mướn phòng trọ ở trên đó, ở đó rất bình thường và chưa từng gặp gì về tâm linh nhưng khi rảnh rỗi về thăm nhà dưới quê thì ngủ rất hay bị bóng đè mà đặc biệt là buổi tối. Vào nằm nhắm mắt chứ chưa ngủ nữa là đã bị đè rồi , lần nào ngủ ở nhà cũng bị cả @@.! Mới đầu cũng nghĩ là do tư thế nằm nhưng đổi tư thế vẫn bị, đang nằm mà thấy cái đầu nó nặng nặng oi oi là hiểu rồi, hôm qua nó đè những 3 lần mới tha.
Mình theo đạo Thiên Chúa, mong ae góp vào lời khuyên. Chân thành cảm ơn..
Bạn nspro ít khi về nhà nên theo tôi khi về đặt 1 con dao dưới chiếu nơi chân và 1 con dao dưới gối khi đi ngủ. Tôi đã đùa bỡn khi nghe người khác kể việc gặp ma tại nhà tôi đang ở hồi trước. Đến đêm bị ma cưỡi lên ngực 5 lần. Lúc đầu tưởng là bóng đè nhưng thấy nhiều quá nên vào bếp đặt dao như trên thì hết. Hôm sau cũng đặt dao. Hôm sau nữa trở đi không đặt dao mà cũng không thấy gì.
Nhiều người bảo ma sợ kim khí sắc lạnh.