Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
TT đọc khá nhiều về những đại nạn mà Thiên Chúa Giáo đã phải chịu đựng từ Nero bạo chúa xứ La mã đầu công nguyên cho đến thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức... và cho hiện tại là Cộng sản. Nhưng mỗi giot máu của con chiên rơi xuống sẽ mọc lên hàng ngàn bông hoa tươi thắm điểm tô cho Thiên Chúa Giáo...

Dân tộc VN thật xui xẻo vì có những ông vua đần độn thời Nhà Nguyễn như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức..., giá như VN có được minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng nước Nhật bản thì số phận đã khác. Ngài Minh Trị Thiên hoàng mở cửa đất nước, ủng hộ Thiên Chúa Giáo, gởi du học sinh qua phương Tây học tập để canh tân đất nước.... làm cho Nhật bản tránh được chiến tranh đặng phát triển phồn vinh.

Cho đến bây giờ mà ở VN vẫn còn những kẻ đần độn không hiểu lẽ phải và sự thật ra sức phỉ báng Thiên Chúa Giáo chỉ để hưởng có 1% công xá (vì 99% là dành cho quản lý - lời huynh erzwombat) ... hihi.....
Đồng ý với tiểu thư, nhìn vào những hậu sinh như những người này, ta có thể thấy VN còn lâu mới có 1 lãnh đạo như ông Minh Trị Thiên Hoàng, vì người Nhật là người biết khiêm nhường, kính trọng ,lễ độ, ham học hỏi. Nhìn vào số lượng những người ăn nói xúc xiểm trong này, ta có thể thấy đại bộ phận giới trẻ bây giờ không thể nào bắt kịp đuợc với giới trẻ cùng lứa tuổi ở Nhật, nhìn vào cách họ nói chuyện ta có thể thấy sự đi xuống của giáo dục trong gia đình , đừng nói chuyện lớn là đất nước còn trông mong gì vào họ? Vì sao?Tư tưởng thì cực đoan, nhận định thì cỗ lỗ sĩ hàng trăm năm do chỉ biết nghe theo những thành phần đâm thọt mà không biết tự thân mình đi tìm hiểu cân nhắc sự thật đúng sai, hành xử thì hung hăng côn đồ, ngay cả đến lời nói cũng không đem lại sự tôn trọng của người khác thì họ làm được chuyện gì cho đất nước? Mà nếu được 1 người có đầu óc như Minh Trị Thiên Hoàng thì người đó cũng tìm cách xuất ngoại hay đi du học rồi kiếm cách ở lại vì họ về nước ai cho họ làm lãnh đạo đây? vậy nên muốn có Minh Trị Thiên Hoàng thì những người hung hăng trong này phải nhận định được như TTMM , mà chuyện này khó lắm vì gốc gác họ đã ngấm vào đầu như vậy rồi! Nếu mà có Minh Trị THiên Hoàng xuất hiện chắc cũng bị cái đám này tìm cách tiêu diệt thôi, ở trong này mà còn bị chúng chạy theo khủng bố, ở ngoài thì khó sống ! vậy thì nếu cái xích cổ được nới lỏng 1mm thôi cũng đủ làm cho họ tán dương tán tụng rầm rĩ, vậy nếu có so sánh với giới trẻ bên ngoài cũng chả làm gì vì họ thích được đeo dây thòng lọng mà , những người có tư tuởng như thế thì giá trị công bằng bác ái yêu thương của Công Giáo Thiên Chúa Giáo chả là cái gì hết vì họ có bao giờ biết giá trị của nó đâu?? nên ai nói khác đi với những cái đã được gài sẵn trong đầu họ thì họ chửi tục , vậy nên cả cuộc đời họ và có thể là con cháu họsẽ không bao giờ nếm được giá trị của sự công bằng và quyền lợi mà những người bằng tuổi họ ở các quốc gia khác được hưởng và được cung cấp !! Đấy chính là những giá trị mà người Thiên Chúa Giaó tranh đấu muốn họ được hưởng, nhưng để đối lại họ làm gì? Họ chửi bới và trù dập người TCG bằng mọi cách, cứ nhìn xem tư cách họ trong này ta có thể hiểu được lợi ích nào họ đạt được, 1% còn đỡ hơn không có miếng nào! Sự thật trần trụi là thế, cứ nói thẳng tuột như TT lại hay! vì ai cũng biết nhưng chả ai buồn nói vì chán ! Thôi khép vấn đề này lại, thank you bạn TTMM !