Nếu như ai đã trì Đại Bi Thần chú thì nên trì câu chú ngắn này, tiểu sử của bài chú:
Bài chú này quý vị không thể nào tra cứu tài liệu có trong kinh sách mà nó là 1 bài chú do 1 cao tăng truyền miệng lại cho 1 người, xưa kia là người giàu có sau ngày giải phóng tài sản tiêu tán hết, hằng ngày vô công rỗi việc chỉ biết ngồi đánh cờ trong gần chục năm, sau gặp vi tăng đi ngang qua chắc có duyên sao đó vị tăng mới truyền câu chú cho người này và khuyên rằng nên TRÌ NIỆM ắt sẽ có kỳ tích. nghe lời vị tăng mà trì chú sau này tự nhiên có cơ hội làm ăn phất lên giàu có như xưa. Bài chú như sau:
ÁN, RÔ RÔ ĐA RA, KA RA DĨ XOA DUỆ NẲNG MỒ TÁT PHẠ HẠ. ( hết )
mổi ngày chí thành đọc 7 lần trước bàn Phật với lời nguyện rằng cầu xin ĐỨC ĐẠI BI NGHÌN TAY NÂNG ĐỠ, NGHÌN MẮT XÉT SOI cho đệ tử...với lời ước nguyện của mình...)
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks