Em đã từng đeo răng beo , móng gấu,nanh cọp thì thấy vẫn bình thường nhưng được cảm giác tự tin hơn khi đến những nơi người ta cho là ma ám .Em nhớ 1 lần lên Dalat có 1 căn phòng mà bạn em cho là có người niếu chân , tivi từ mở chương trình phim kinh dị dù đã rút khỏi ổ cấm ..em qua ngủ 2 đêm thì không thấy gì cả :)Em thích câu nhân quả mà anh nói ,em tin vào nhân quả vì đeo thứ bùa nào cũng chỉ trợ lực thêm cho mình .Loài cọp hung tàn nhưng có con trọng chữ tín nếu nó đã phù trợ cho ai thì sẽ theo suốt cuộc đời em thích tính nghĩa khí của loài thú dữ này lắm anh ạ.
Anh TV cũng nói do em chụp bằng ánh đèn nên ánh lên như xà cừ em sẽ chụp một tấm vào buổi sáng có á tự nhiên để dễ quán sát hơn.Anh nói rất đúng vuốt, nanh, hay lông đuôi voi chỉ có thể lấy lửa để thử nghe mùi để nhận biết .Nhưng có diểm yếu là chúng không nguyên vẹn , thứ 2 nửa nếu họ đã cố tình gạt bạn họ có thể lấy sừng trâu , xương trâu giả , khi đốt vẫn có mùi khét của đông vật(GA đã thử bằng 2 cái móng gấu thật và giả rồi).
Thưa anh cho em hỏi bài cùa huynh thanh_pali nói về vuốt hổ nằm ở link nào , em đã tìm không thấy mới mạo muội hỏi anh...mong anh hướng dẫn thêm cho em .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks