Có chú mèo con mới bắt đầu tập tành đi săn mồi , mèo mẹ dạy nếu gặp sư tử hay con cọp rượt bắt mình thì leo lên ngọn cây trốn nhé con . Mèo con hỏi " sao không bỏ chạy mà leo lên cây vậy mom ? " Mèo mẹ trả lời : " hồi xưa bọn cọp sư tử đến xin học nghề nhà mèo chúng mình , tổ tiên chúng ta dạy các thế võ cho chúng nó nhưng sợ chúng nó phản phúc nên chưa dạy độc chiêu trèo lên ngọn cây " .
Mèo con hí hửng đi thực hành các thế săn mồi mà mèo mẹ đã dạy . Tự tin là thế nên khi gặp sư tử thì nó leo tuốt lên cây cổ thụ . Sư tử cũng leo tuốt lên cây đứng chung cành cây với mèo . Mèo ta bất ngờ nên bị lịu nói nhảm : " cái gì kì cục thế này , tụi bây đúng ra đứng ở dưới nhìn thôi chứ sao leo lên chi zậy ?" Sư tử trả lời " có gì ngộ đâu , tại tụi tao bị nhốt trong sở thú buồn quá mà chỉ có mấy cây sồi ở đó thôi . Thử hỏi giết thời giờ bằng cái gì bây giờ ? Tối ngày chỉ biết leo lên leo xuống mấy cái cây thôi chứ biết làm gì nữa ? Bữa này mới bị xổng chuồng ra ngoài đây nè "
trích nguồn tin : http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-ho...y-2943836.htmlSư tử trổ tài trèo cây
Sau khi nghịch ngợm leo trèo lên ngọn cây sồi cao 9 m, các con sư tử liều mình lao xuống mặt đất.
Theo các nhân viên chăm sóc động vật ở khu bảo tồn động vật hoang dã Longleat ở Wiltshire, Anh, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện những con sư tử này đang trèo lên cây sồi cao hơn 9 m, vượt quá độ cao thông thường mà chúng hay trèo.
Bookmarks