Trích dẫn Nguyên văn bởi nspro Xem Bài Gởi
Chào ae tgvh, mình có một chuyện thắc mắc cần đc giải đáp.
Mình học trên Biên Hòa và mướn phòng trọ ở trên đó, ở đó rất bình thường và chưa từng gặp gì về tâm linh nhưng khi rảnh rỗi về thăm nhà dưới quê thì ngủ rất hay bị bóng đè mà đặc biệt là buổi tối. Vào nằm nhắm mắt chứ chưa ngủ nữa là đã bị đè rồi , lần nào ngủ ở nhà cũng bị cả @@.! Mới đầu cũng nghĩ là do tư thế nằm nhưng đổi tư thế vẫn bị, đang nằm mà thấy cái đầu nó nặng nặng oi oi là hiểu rồi, hôm qua nó đè những 3 lần mới tha.
Mình theo đạo Thiên Chúa, mong ae góp vào lời khuyên. Chân thành cảm ơn..
Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
hihi.... dễ òm à h, mỗi tối trước khi đi ngủ huynh để bịch kẹo trên đầu giường rồi nói: "đừng đè tui, tui cho kẹo", đảm bảo với huynh là họ sẽ không đè huynh nữa....... hiihii.... thử có kết quả thì cảm ơn tui nha...... hihii......
Tiểu thư mơ mộng đã làm chưa mà lại hướng dẫn nspro.
Tiểu thư mơ mộng vác bịch kẹo đến nhà nspro thì có khi ma ở đó vừa ăn kẹo vừa đè Tiểu thư mơ mộng, gần sáng lại bảo: tối nay đến tiếp nhé .