Đấu khẩu hoài hok chán hả ... ông Thời Gian nỳ ....tóm lại .. con người ai cũng phải chết ... để kể cho nghe ...

Bùa có nhiều loại ... sài bùa hại người .. nếu bản thân nếu không có phước báo thì mình là người chết trước ....
... Sài bùa giúp người .. nếu bản thân không có phước báo thì nói người ta không nghe không tin ,và giúp rồi mình cũng chẳng được gì ... nếu có nhận .. mình là người bị đánh đầu tiên .. hộ pháp đánh mình
... sài bùa không giúp không hại .... bản thân không có phước báo ,thì khi mất đi chỉ thành những những loại ngạ quỹ có thần thông mà thôi ...


Thời gian ... vẫn còn có phước báo nhiều lắm .. vì vẫn còn có người khuyên răn ,, và nhắc nhở quay về ... khi mà thiếu phước rồi .. sẽ ốm đau bệnh tật ..vv... khi mà Đức ... lúc đó sẽ còn nhiều tai hại hơn ... nói đến đây tui ko chê trách gì bạn cả ... mong bạn đừng nói ra lời không nên nói , và nói điều tốt nhiều hơn ... a di đà phật .. chúc may mắn