Người ta thường nói con mèo là ...thầy con cọp. Vì biết leo, trèo. Nên không thể sợ cọp được. Còn con chó thì nếu được huấn luyện tốt, hoặc khi nguy biến, còn có thể chiến đấu với cọp nữa. Vì vậy, cũng không sợ chúng chút nào. Có thử thì phải thử với những loài ...yếu tim như gà vịt, vốn là món ăn thường xuyên của ...lão hổ kìa! Huống chi, việc TV nói kia là đối với ...sừng Tê Giác thôi!
Đã gọi là có linh tánh thì không cần phải gặp. Vì gà vịt nuôi ở nhà, làm sao thấy tê giác cho được. Nhưng chỉ cần để sừng tê vào chuồng là chúng chạy tán loạn vì sợ ...oai ông thần giữ rừng này. Ngày nay, tê giác VN đã tuyệt chủng nên ít ai biết đến những việc này. Nhưng xưa kia, VN có rất nhiều tê giác. Chính vì vậy mà bọn giặc Tàu luôn bắt buộc phải có sừng tê trong mỗi lần triều cống.
Và truyền thuyết cho rằng, An Dương Vương khi cùng đường đã cầm sừng tê 7 tấc đi xuống biển. Nhờ có sừng tê giác mà đi đến đâu nước rẽ ra đến đó.
Về cái vuốt hổ của bạn, sau khi xem thêm những tấm ảnh bạn chụp thêm, TV vẫn thấy chưa có sức thuyết phục lắm. Không biết người tặng bạn có nói gì thêm về nguồn gốc cái vuốt này hay không?
Thông thường, cọp dùng vuốt để xé thịt, nên thịt dính vào vuốt lâu ngày thành độc và rất hôi thối. Chính vì vậy nên con cọp đi đến đâu, người ta có thể nghe mùi hôi thối đó nếu ở ngược chiều gió. Người dân tộc xưa kia thường chỉ cần lấy vuốt hổ nhúng vào nước là nước đó đã trở thành thuốc độc. Có thể tẩm vào tên để đi săn bắn thú rừng.
Cũng như bạn đã xem qua vuốt mèo, có lẽ bạn phải nhận ra rằng vuốt thật thường rất sắc bén, và nhất là phải có rãnh sâu bên trong. Cọp và mèo chỉ dùng đến vuốt khi bắt mồi, còn bình thường thì chúng ẩn vào bên trong nên không thể có chuyện ...mòn láng và tròn vo như của bạn được.
Chưa kể vuốt thật, dù là của con cọp đi nữa cũng không quá lớn như của bạn. Một điểm lưu ý khi bạn chụp hình, nên để trên nền tối, không phản chiếu, và dùng ánh sáng tự nhiên bên ngoài mà chụp. Như vậy ta sẽ thấy được màu sắc thật sự của nó. Ngoài ra, cần để cây thước kế bên để người xem có thể lượng định được kích thước thật của nó.
Cái vuốt của bạn trông giống như mấy cái đồ giả xà cừ bán đầy ngoài chợ. Mấy cái răng thì trừ khi mua nơi đáng tin cậy, còn không thì thông thường chỉ là ...răng heo rừng.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks