
Nguyên văn bởi
x_men2511
Mình quen thầy đó cũng khá lâu rồi, và mình cũng không nghi ngờ oán trách ai cả, chỉ có thể nói là do nghiệp của mình mà ra thôi.
Còn cách giải thì đầu tiên thầy đó cho mình xông hơi (trong nước vỏ bưởi, xả, chanh) trong lúc đó thì thầy cũng bảo mình đọc chú theo thầy, nhưng trước giờ mình đâu có tu tập gì đâu, chỉ niệm Chú Đại Bi mỗi ngày 7 lần thôi, nên cũng không rõ mấy chú đó nghĩa là sao, chỉ biết đó là tiếng Phạn. Lúc đó mình trùm kín người, nên ở ngoài thì ko hay không biết gì hết, chỉ có nghe người ở ngoài nói là thầy đưa 1 tấm phù lên người mình, sau đó đọc chú...
Xong rồi thì mình đi lên bàn thờ Phật + gia tiên nhà mình, cũng đọc chú... Thầy cũng làm ấn đưa lên lưng mình.... (mấy cái vụ huyền thuật này, mình không rành)
Bookmarks