-Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
-Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
-Con Kính lạy Hương linh cụ: Nam Cao
Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm Canh dần.
Tín chủ con là: anh2vp
Ngụ tại: Thegioivohinh.com
Hôm nay con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, huơng hoa trà quả, thắp nén nhanh kính dâng trước cụ. Trước lòng thành kính của con, con mong cụ rộng lòng tha thứ, rộng lòng từ bi mà mở lượng ngân hà, tha tội cho con, vì đã lỡ viết lại câu chuyện " Làng Vũ Đại ngày ấy" thành " Chí Phèo trên thế giới vô hình". Chỉ với mục đích mang tiếng cười đến với tất cả các thành viên trong diễn đàn, với những lời thoại được viết lại, nhưng tính chất nhân vật con vẫn giữ nguyên, giá trị bản chất câu chuyện vẫn không thay đổi... Lần đầu con phạm lỗi con xin cụ tha thứ... Con xin phát nguyện tích đức tu nhân, àm duyên, làm phúc cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn... Để được tạ lỗi với cụ.
Con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
@Dần&Sàng: Để tớ đọc lại câu chuyện đó đã nhé. Hjx đọc từ hồi cấp 3 đến giờ tớ cũng quên gần hết rồi
@VDK: Đệ đã có lời xin lỗi trước rồi
@Mask: Trong máy tính của huynh còn mấy câu chuyện chưởng huynh đang viết giở, câu chuyện kể về những cuộc chiến giữa những thầy pháp với nhau, do thiếu dữ liệu lên huynh chưa dám đưa lên diễn đàn. Chú mà ham truyện tranh thích phim chưởng thì chuyện của anh chú cũng mê tít mắt mà coi. :D
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks