Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hôm nay tôi xin mạn phép viết tiếp phần 2 và 3 của câu chuyện. Trong chuyện có nhắc đến 1 số nick của một số người với ý nghĩa là vui, chứ không có ý xúc phạm, nếu có gì ko phải mọi người bỏ qua cho nhé.
Phần 2: Tình yêu

(Xin lỗi nhà văn Nam Cao)
Tác giả: Anh2vp

Trưa nay, hắn cảm thấy mệt mỏi, quần quại, đói lả người, hắn đi tìm chỗ ngủ trưa, từ hôm qua đến giờ hắn có được gì vào bụng đâu, từ ngày hắn dây vào rượu chè đến giờ, hắn cũng hết sạch số tiền mà hắn tích cóp được, trong khoảng thời gian làm thuê cho nhà ông Bá Kiến, tiền làm công nói làm gì, đó là số tiền của bà xã ông Bá kiến “bo” cho chú để có tiền bồi bồ sức khỏe. Hắn nghĩ “ mình như thế này việc gì phải bồi bổ sức khỏe, chiêu hấp tinh đại pháp của mình vẫn còn ngon lắm, cứ để dành đã…”, không biết số tiền hắn để dành của bà xã lão Bá kiến cho là bao nhiêu, mà hắn có tiêu kinh điển như thế, đến hôm nay mới hết nhưng cắc cuối cùng… Giờ thì hắn ngừng chửi rồi, lần đầu tiên người ta thấy hắn như vậy, có lẽ cũng do là thấy không ai chửi lại mình, không ai thèm để ý đâm ra hắn chán nản, hay là vì đói quá mà không chửi được nữa… Hắn về lại cái lò gạch bỏ hoang gắn bó với cái tuổi thơ đáng nguyền rủa của hắn, về đây ngủ cho mát, hắn vừa chợp mắt được 1 tý thì:

“Dù bạn là ai, ở đâu trên đường đời.
Đừng ngại ngùng chi, hãy tự tin vào chính mình.
Cuộc sống là muôn màu, mỗi người có một màu riêng.
Tôi không gây chú ý làm gì, mà chỉ muốn là chính tôi…”


Hắn bật dạy bực mình thật, tự nhiên đứa rồ nào nó hát rống lên, thôi kệ hắn mệt lắm rồi, hắn quay lại ngủ tiếp. Vừa đặt người xuống thì lại có tiếng khác vang lên:


”Đừng nói tôi khác biệt khi tôi là chính tôi.
Đừng nói tôi màu mè khi tôi riêng 1 sắc màu.
Đừng nói tôi chơi trội, chỉ là tôi cá tính thôi.
Hãy nói tôi tự tin, vì tôi tự tin là chính tôi.

VÌ TÔI TỰ TIN LÀ CHÍNH TÔI...”


Bố khỉ thật! Đang ngủ ngon mà có đứa chó chết nào đến phá đám thế không biết. Hắn lại bật dạy quyết tâm cho đứa đang hát ăn cháo cả tháng luôn… Hắn lại khùng lên chửi:

-MK! Đứa khốn nạn nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ông đấy hả? Có biết tuần trước có đứa phá giấc ngủ của ông đến giờ vẫn phải húp cháo trong bệnh viện không?
-MK! Thế mày không biết tháng trước có đứa dám chặn họng lúc bà đang hát đến giờ còn vẫn chưa húp được cả cháo chưa? Một giọng chua chát vang lên, bên kia con đường.
Hừ! không thể chịu nổi, hắn ức chế đi sang bên đường, núp sau bụi cây để xem đứa nào mà kinh thế, hắn nhìn thấy hóa ra là 1 đứa đàn bà, đang soi mặt xuống cái đầm để ngắm vuốt. Mình là đàn ông con trai để 1 đứa đàn bà nó dọa ư, nghĩ vậy hắn liền bẻ 1 cành cây, đi lại phía trước liền nói:
-Con mụ kia, mụ không biết ta là ai à, trên mình ta mang đủ 108 thế võ tuyệt học của võ lâm từ Tàu, sang Hàn cuốc, về đến Việt Nam không?
-Hừ… Một tiếng nói cất lên như không xem hắn vào đâu cả.
Hắn ức chí liền đứng tấn, tay cầm cành cây, thân hình đứng theo thế Võ Đang Công Phu Tuyệt Kỹ Đại Toàn của VoDanhKhach( sr huynh VDK) mà hắn học lỏm được trên TGVH.
-Mày cầm cái que đấy thì đánh được ai mà oai. Miệng nói mà không thèm nhìn lại.
Hix, đụng phải thứ dữ rồi, từ trước đến nay hắn chỉ được cái võ mồm chứ, sức thì sức của 1 thằng say thì đánh được ai… Nhưng với 1 bản lĩnh của tay sát gái có số, có chữ… lại từng dập biết bao bông hoa c… lợn, vùi nát bao đóa hoa Vạn Thọ, làm bà xã ông Bá Kiến chết mê chết mệt, chẳng lẽ lại đi sợ 1 con đàn bà… Không! Không thể trốn chạy được, vì có chạy chắc gì đã thoát. Hắn định tâm lại.
-Đã là cao thủ thì 1 cái que cũng như 1 thanh kiếm báu, mụ mau quay người lại đây, ta không muốn là kẻ đánh lén sau lưng người khác…
Oạch! Oai kinh, thế mới biết có hay lên mạng đọc những bài viết trong TGVH con người ăn nói có khí thế, văn vẻ, và mạnh bạo hẳn lên.
Mụ đàn bà kia liền từ từ quay đầu lại. Oái, ối zời ơi… Không phải hắn gặp ma, mà trước mặt hắn là 1 người đàn bà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hắn chưa bao giờ thấy ai xinh dã man như thế… Trời ơi, nhìn cái vòng 1 của mụ này thì đến Thủy Top cũng vái chào xin thua, vòng 2 thì hoa hậu Mai Phương Thúy chỉ biết gục mặt xuống thẹn thùng, nhìn vào vòng 3 thì Hoàng Thùy Linh có thể xấu hổ không dám vác mặt ra đường nữa… Chỉ mới nghĩ đến đây, mà nước dãi, nước mũi chảy ra ròng ròng, thêm cả nước mắt nó quệt vào nhau nữa, trong hắn chẳng khác gì thằng claiphento cả.
Người đàn bà quyến rũ kia chính là Thị Nở, vẻ đẹp của nàng như những nàng tiên nữ trong chuyện thần thoại. Cái vẻ đẹp như những bông hoa đang khoe sắc hương trong đêm không có ánh trăng, như những cô gái cứu nét đang khoe hàng trước Webcam, như bà bán bưởi đang cân hàng cho khách, như mấy ả chân dài tới nách đang mời chào khách qua đường…
Khi nhìn lên khuân mặt của nàng, chúng được tạo hóa bạn cho sự hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi, người ta có thể tưởng tượng thêm vào 1 chút thì thừa, bớt đi 1 chút thì thiếu. Nếu thấy được làn da trắng mịn màng của nàng chắc các hãng mỹ phẩm phải tranh nhau mời nàng về để nghiên cứu, đôi mắt đen dịu dàng như chưa từng bị dính bụi phong trần. Lại còn đôi môi mọng lên được tô màu hồng nhạt của Lipice, ẩn trong đó là 2 hàm răng mà khi hãng P/S nhìn thấy phải thuê nàng về làm thí nghiệm… Với mái tóc ngang lưng tuy hơi lù xù trước gió, lại óng vàng tự nhiên của cái nắng, nàng mặc thêm cái áo nâu đã bị rách nách cũng không thể che đi cái vẻ đẹp của nàng… Nàng chính là sự kết hợp hoàn mỹ của âm dương, ngũ hành, mà tạo hóa đã ban cho.

Hừm, làm thằng đàn ông sống trên đời, giữa trời đất này không làm quen được với nàng thà về cắt đi để làm hoạn quan còn hơn. Hắn liền vứt cái que đi, chạy nhanh đến cạnh nàng như lướt trên những ngọn cỏ, không phát ra 1 tiếng động nào, hắn sợ làm nàng giật mình chăng? Từ từ, hắn liền giở tất cả các tuyệt kỹ trong cuốn Bí Kíp Cua gái của rất nhiều anh hùng, các lãng tử phong lưu sáng tác ra. Hắn nhẹ nhàng nói:
-Chào em, anh mạo muội xin phép em cho anh được bình phẩm về dung nhan của em, liệu em có chịu không? Hắn liền cúi đầu xuống, từ từ quỳ gối trước Thị Nở, cầm lấy tay nàng, mắt nhìn chăm chăm vào nàng chờ câu trả lời…
-Ok, anh cứ tự nhiên như con vật ở thiên nhiên đi. Thị Nở đáp
-Em ơi, em có biết em có làn da trắng hồng của mỹ phẩm Pond, có hương thơm ngây ngất của sữa tắm Lux , có đôi mắt sáng quắc của Tobicom, và mái tóc thơm dịu của Enchenter.. Pha trộn với Romano- Người đàn ông đích thực
-Có thật vậy không anh?
-Còn nữa này. Ánh mắt của em làm cả Thế giới Vô Hình chìm trong băng giá, khi em cất tiếng hát làm cả mục thế giới bùa ngãi bị ngủ quên, khi em khóc cả mục Đạo phật( đang hot) chìm trong lũ lụt… À mà em có biết về TGVH không?
-Mày xạo- bá-chấy (sr)này.
Sau câu nói là những tiếng bốp, bốp,bốp… hự vang lên, một cú liên hoàn cước đã ăn thẳng vào khuân mặt vốn đã kỳ dị của hắn, giờ còn làm hắn kỳ dị hơn. Đau đớn, hắn lom khom ngồi dạy tay ôm mặt phân minh:
-Anh không phải là xạo-bá- chấy mà anh là người- ngoại-đạo(sr)
-Này thì người- ngoại- đạo này
Sau câu nói đấy lại vang lên tiếng bốp, bốp, bốp… hự vang lên, lần này là chiêu Bạo vũ cuồn phong ( 1 tuyệt kỹ trong Phong Thần cước) giờ thì hắn còn bị thiệt hại thêm mấy cái răng… Vì hắn yêu thích Thị Nở quá rồi, nên đầu óc mu muội, hắn cố gắng bò dậy, lại cố gắng phân mình lần này hắn nói thỏ thẻ, thở hồng hộc, vì đau quá…
-K.hô..ng…p..phải…ý…ý..ý…a..n..nh…l ..à…là…L…o…v…e…(Sr nha :D)Nói đến đấy hắn liền gục xuống. không nói được câu nào nữa.

(còn nữa)