Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
Cho em xin được đăng lên đây ... để thử lại các bác ... rồi sao đó .. em sẽ nói ra cách trả lời của vị sư này .....
...
Thầy kêu ....: A và B ra chợ mua cho thầy quả Bầu , Thầy hôm nay muôn nấu canh cho các con ăn ....Nhưng ở chợ lại không có bán quả Bầu ...
Anh .. A tìm mãi không thấy bán trái bầu nào .. buồn bã ra về ... và thưa .. Sư phụ hôm nay không có bán trái bầu nào cả ..
Hỏi ? Anh b về thưa sư phụ như thế nào ...? trả lời được trí tuệ cao vọt ... Hjj

A Di Đà Phật .....đúng cũng được sai chẳng sao ... quan trong là học được 1 điều mới ...
Anh B về nói với sư phụ rằng : con ra chợ để mua bầu về nấu canh cho sư phụ nhưng gặp bà lão ăn mày đói khát rất đáng thương ; con đã lấy tiền mua cơm và nước uống cho bà lão hết rồi ; mong sư phụ trách phạt con

Sư phụ :con có lòng từ bi thật đáng khen ngợi và chính là người ta cần tìm để truyền thừa và trao y bát mong con gắng công tu tập hành trì làm rạng rở tông môn của chúng ta... kha kha kha

THÂN VUI rose4