Thấy các mọi người cứ ca ngợi loạn xạ lên chẳng biết đằng trời nào mà lần . Nhưng xem ra phần lớn mọi người ca ngợi vị trí chôn đại tướng là đẹp thì đã phần là do cảm tính xuất phát từ sự tin yêu và ngưỡng mộ ông cụ nên cứ thấy cái gì của ông cụ cũng cho là chuẩn chỉ rồi .Phần còn lại là những người chẳng am hiểu ,hoặc am hiểu sơ sơ về phong thủy nhưng cú phán đại do suy đoán là chắc chắn người như ông cụ thì đã phải có các cao nhân phong thủy giỏi nhất thế giới lựa chọn rồi nên ta cứ khen đại theo . Phần còn lại là một số kẻ xu nịnh ,thấy đâu cũng khen bừa là rồng cuộn hổ vồ ,kiểu như mấy trang báo mạng ấy .
Sự thực thì có thể ông cụ chỉ nghĩ đơn giản là về quê ,mà về quê thì có lẽ chỉ có duy nhất nơi ấy là yên tĩnh và có thể hàng trăm năm sau khu vực ấy không bị san ủi để làm khu này khu nọ như các vùng ven thành phố thị xã . Thế là vốn là một nhà quân sự lỗi lạc ,cụ nhìn lướt cái trên bản đồ quân sự và hiểu rành rẽ vùng này thế là cụ chọn . vậy thôi mà ông nào cũng cứ khuếch lên là thế này thế nọ .
Mình chờ mãi không thấy sư phụ thiensu của mình phân tích gì về địa huyệt này nên đành tham khảo trong bloger của chú dienban vậy .
Mang vào đây để mọi người tham khảo :

http://dienbatnblog.blogspot.com/201...y-tai-khu.html

Xin mời mọi người tham khảo nhé .