Bỏ không dùng thì có lẽ sẽ tốt hơn nhưng nếu cái máy đó thuộc một công ty lớn thì khó lắm .
Vì một cái máy giá trị của nó rất lớn , nếu bỏ đi họ bị giảm năng suất rùi nhiều thứ xảy ra họ không làm đâu vì bỏ đi họ sẽ bị tốn mất 1 khoản rùi . Hì .
Còn cái dây chuyền ở nhà nọ mình kể thì dây chuyền đó họ phải bỏ vì họ tư nhân nhưng một dây chuyền đó chỉ cần 7 người đứng máy thôi .
Thực sự thì cái dây chuyền đó không ai dám làm vì với những người thợ cán thép thì tính mạng quan trọng hơn tiền bạc .
Và cái nghề ở đó thì ông chủ không phải là tất cả mà những người thợ cán mới là tất cả , họ mà không làm thì ông chủ cũng chỉ là con số 0 mà thôi .
Mỗi nghề có cái khác nhau bạn à .
Dù sao thì con người chúng ta vẫn phải biết đề phòng và cẩn thận hơn trong công việc của mình .
Tâm linh khó giải thích lắm , vì có thể bạn bỏ cái máy đó đi nhưng người ta lại thích chơi với cái máy khác thì làm thế nào .
Và với cả là nếu sếp của bạn tin vào tâm linh có thể nhờ 1 vị pháp sư uy tín đến coi và trục vong ấy đi thôi . Trong diễn đàn nhiều huynh cao tay lắm nhưng còn duyên thì ở bạn nữa.
Hì.
Vài dòng gởi bạn .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks