Nhân quả con người điều công bằng và không ai thoát được ,
những người trí thức tự phụ cho rằng nhân quả không có thật ,
họ cho dù có kiến thức tâm linh để qua mọi rằng buộc tôn giáo , xã hội , tín ngưỡng ... Nhưng không thể đi xa với luật tiến hoá chung cũa vũ trụ ,
cõi thượng thiên (thuộc chiều kích khác của không gian cao hơn cõi trung giới ) nơi này không tồn tại thời gian , hay không gian nó tồn tại ở mức khó hiểu với chúng ta bấy giờ ,
khi ta chết đi qua cõi trung giới đến khi vía tan rã thì lên cõi thượng thiên và theo nghiệp để tái sinh
lúc này sẽ tái sinh ở nhiều chiều không gian trong vũ trụ ,
và điều không may sẽ đến nếu bạn tái sinh không phãi loài người
việc tu tập để mở thần thông không phãi một mục đích và cứu cánh sẽ khác hẳn là chúng ta sẽ phãi luân hồi ,
thần thông chỉ là một phương tiện thấp thỏi để ta mở rộng kiến thức
việc chúng ta tu tập thần thông sẽ rất dể trở thành tay sai đắt lực cho cõi âm , khi ta từ chối chúng thường sẽ bị hại
quyền năng càng cao càng phãi lập hạnh
việc chúng ta thấy như vị sư không có đủ kinh nghiệm dẩn dắt tâm linh điều có mục đích cã
việc qua cõi trung giới còn xa lạ với chúng ta nhưng lại không hề lạ gì với 1 vị thiền sư
ma vương trong kinh điển phật thích ca là 1 dẫn chứng , ma vương chính là thần tư tưởng được cúng bái trợ lực tạo nên
. ta không nên cung phụng chúng , vì chúng thương đi ngược với luật vũ trụ