Thương thay cho lịch sử VN. Hết Tàu hấp diêm đốt bỏ sách sử, đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen lại đến các triều đại trị vì thi nhau sửa đổi lịch sử theo hướng có lợi cho mình. Căn bản là tâm tính người Việt khó có thể sinh ra những cá nhân trung thực, dũng cảm với bản thân nên ko có những sử gia đúng nghĩa.
Hãy xem những bức ảnh của Pháp chụp xứ An nam mít đầu TK 20, đàn ông thì cởi trần đóng khố, đàn bà thì nhuộm răng váy đụp, nhà cửa thì như cái túp lều chị Dậu, từ quan đến dân đều đi chân đất...Đầu TK 20 mà còn như một lũ man di mọi rợ như thế bảo sao Tàu, Tây nó chả bỉ. Bàn về sử tý cho vui thôi chứ còn kiểu hành xử triều đại sau lên đập phá, xóa bỏ, bêu xấu tất cả những gì của triều đại trước mà ko biết kế thừa phát huy thì đến TK 50 đất này vẫn chỉ là man di mọi rợ