Bạn hỏi mình hay hỏi mọi người đấy?
Về mình thì mình cảm thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ, yêu quý mọi người hơn, tránh được kha khá những ý nghĩ phán xét. Đã coi nhau như một rồi thì chả biết ghét ai nữa. Ai làm gì, kệ, đó là ý muốn của họ :v
Bạn hỏi mình hay hỏi mọi người đấy?
Về mình thì mình cảm thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ, yêu quý mọi người hơn, tránh được kha khá những ý nghĩ phán xét. Đã coi nhau như một rồi thì chả biết ghét ai nữa. Ai làm gì, kệ, đó là ý muốn của họ :v
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks