Phật giáo nguyên thuỷ là do Đức Phật lịch sử thuyết ra, ai tu theo một cách chơn thật đều đạt tới giác ngộ.
Phật không nói về thế giới siêu hình và không tin linh hồn là sáng suốt và bất biến là thường hằng.
Tất cả những người chết trận nhiều khi chưa biết mình đã chết hãy xem các kết quả nghiên cứu khoa học dành cho người bệnh tim mạch bị xchết lâm sàng, năm 2000 và 2001 sẽ thấy rõ điện não đồ là đường thẳng , nhưng vài tiếng sau họ vẫn sống lại, và 18 % sống lại thấy biết những thứ xảy ra xung quanh mình, vậy bộ não của họ không có chứa Tâm, mà cũng chẳng c1o chứa linh hồn nào cả, giống như chiếc xe, không có tài xế lái xe vậy, tất cả hành động lời nói đều do nghiệp quả tương ưng xoay vần họ mà thôi.
Tôi cũng đã có một thời gian nghiên cứu về đại thừa, thật sự chỉ là phương tiện, do các sư thầy tự xem mình hơn Phật, vậy dụng trí tuệ của mình rồi thuyết rồi đấu đá lẫn nhau sau nhiều năm mới hình thành các tông các phái.
Thí dụ Phật chỉ dạy lục căn nhản nhĩ tỷ thiệt thân ý và lục thức tương ưng , Ngài không bao giờ nói về a lại da thức mạc na thức....và thêm vào cho đủ 10 thức, để rồi tranh đấu lẫn nhau, người thì cho là bồ đề tâm rồi trí bát nhã gì gì đó, rồi bản lai diện mục gì đó...trong khi ai thiền theo lời Phật dạy đều thấy vô thường- vô ngã và khổ....ấy vãy mà lại c1o người đặt câu hỏi :
-Tôi là ai?
-Bản lai diện mục
- Phật tánh hiển lộ.
Đã là người giác ngộ quán chiếu thấy vô thường vô ngã và khổ mà còn thấy tôi là ai, bản lai diện mục ư?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks