Trích dẫn Nguyên văn bởi PhucBinh Xem Bài Gởi
1. PG nguyên thủy không tin thế giới siêu hình, vậy khi giải thoát ta về đâu. Những vong linh liệt sĩ mà chỉ dẫn các nhà ngoại cảm là gì? tại sao còn tồn tại mà không luân hồn
=> PGNT có tin TGSH, ko siêu hình thì đâu còn luân hồi, giải thoát thành A la hát, niết bàn tịnh mịch.
Những vong Liệt sĩ là thể linh hồn tồn tại theo 2 cách giải thích:
- cõi thân trung ấm ko siêu thoát được
- ngạ quỷ
Vong liệt sĩ là những đối tượng mang nghiệp sát nặng chiêu cảm làm lính, bắn giết lẫn nhau. Họ là những đối tượng rất khó siêu thoát do ngã chấp, hận thù nặng nề nên thậm chí siêu về cảnh giới thấp địa ngục, ngạ quỷ để trả nghiệp cũng khó. lang thang khổ sở như trong một nhà kín cô đặc mầu đỏ, đen … đến vô lượng thời gian.
2. Phương pháp tu giải thoát khỏi luân hồi của PG nguyên thủy là gì xin tóm tắt để tôi được tìm hiểu
PGNT hay còn gọi là pháp tu tiểu thừa đề cao lối tu tự lực, tự chứng cho đến khi đắc quả A La Hán. Tuy nhiên thời mạt này hầu như con người ko có khả năng tu để có thể chứng quả Tu đà hoàn chứ đừng nói A la hán, chỉ có thể đạt quả nhất Thiền, nhị thiền … về cõi trời, người để tu tiếp (ko tu lại rớt bình thường).

3. Đúng là đức Phật Thích ca không giảng niệm Phật hay trì chú, vậy các pháp môn này xuất phát từ đâu và có tác dụng gì không?

Đức Phật có giảng niệm Phật ( kinh Quán Vô lượng thọ,kinh Vô lượng thọ, kinh A di đà …) => bạn hãy đọc kinh Vô lượng thọ sẽ hiểu tu Tịnh để làm gì.
( nội dung là do tui đúc kết sơ lược bằng hiểu biết nông cạn của mình )
TT nghĩ rằng các kinh Vô lượng thọ, kinh A Di Đà và các kinh tương tự đều do giới Bà la môn sáng tác ra, ngụy tạo là của Đức Phật thuyết để làm sai lệch mục đích của Phật giáo nguyên thủy, dần dà làm biến tướng Phật giáo.