
Nguyên văn bởi
sirtuanminh
Tôi vào diễn đàn này cũng đã lâu, hầu hết mọi người đều cho rằng song song cõi dương là có cõi âm. Hầu hết trong cõi âm mọi người đều chung bàn luận là về "ma", vậy chúng ta cùng nhau thảo luận và chia sẽ thông tin hiêu biết về cõi này, đầu tiên cho mình hỏi:
1. Nếu có ma, thì hầu hết họ rất khổ, sống vất vưởng ngoài đường, không có ăn có uống --> vậy tại sao trong cõi dương có rất nhiều nhà cửa, chùa chiền mà họ không cư ngụ, tại sao ngoài chợ bày bán rất nhiều thức ăn mà họ không ăn.
Theo các người khác nói phải cúng họ thì họ mới được hưởng thì vậy có vô lý không.
2. Tại sao họ không thể tự vào chùa tu tập được mà phải có người rước họ vào chùa. Họ sợ ah, sợ gì khi Phật có tấm lòng vô biên bất cứ ai cũng được tu tập. Vậy có vô lý quá không.
3...còn 1 số thắc mắc khác chưa nghĩ ra, mong mọi người có thắc mắc cứ nêu ra để các vị khác am hiểu chỉ dẫn các khúc mắc này.
Bookmarks