Chúng ta đều có tâm thiện từ bé ấy chứ, "Nhân Chi Sơ - Tánh Bản Thiện" mà. Nhưng bi giờ lớn rồi nên hổng biết cái tâm mình còn như lúc bé không? Hổng biết anh chị sao chứ tâm của tôi hổng được như hồi đó đâu, thôi thì cố gắng lấy lại cái chữ thiện được nhiêu thì hay nhiêu thôi anh chị à, cuộc sống của bi giờ nó nhiều khía nhiều cạnh quá, mà cạnh nào khía ấy sắc lẻm vô cùng. Ráng ăn hiền ở lành, bụng tỏa từ bi nhiều nhiều đó là phương châm mà tôi đang cố gắng thực hiện, cũng khó lắm anh chị à, nhưng không phải là không thể, hy vọng tôi làm được ... hì hì hì.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks