Sư huynh, sư tỷ diễn đàng kính!
Đại lễ Phật đảng vừa kết thúc, đệ có đi lễ phật trong lòng tự nhiên phát sinh cảm thán có lòng mừng và cũng có nỗi lo.
Lòng mừng là vì: Phật giáo hưng thịnh, đến chùa thấy phật tử đông không kể xiết.
Nỗi lo là vì: Nhiều người đến chùa nhưng chưa hiếu được giáo lí của Phật, một số even của chùa còn nhuốm màu mê tín.

Đệ xin kể ra vài dòng thế này.
Nhân Đại lễ Phật đảng có chùa nọ tổ chức múc nước "Tắm phật" để tạo công đức và lấy nước đó thoa trên mình để "Thanh tâm mát mẻ". Theo đệ, even này không đúng với tinh thần Phật giáo...nếu tổ chức kịch nghệ thì còn chấp nhận được, còn tổ chức để phật tử, thiện nam tín nữ "tắm phật" để tạo công đức...thì mê tín quá. Đệ thấy rất nhiều Phật tử hăng hái tham gia, thậm chí còn tranh giành vị trí để được tắm phật trước. Hy vọng, đây là là cách "lấy mê độ mê, cách làm an tâm" của chùa chứ sự thật như thế thì buồn quá. Nếu ai cũng chỉ cần tưới nước lên mình phật - Tượng Phật mà tạo được công đức thì chắc hẳn chúng ta cũng không nên làm những việc khác ..bố thí, hành thiện mà làm gì? Chỉ cần đến chùa lấy nước tắm lên phật là đã có công đức rồi. Điều đó chứng tỏ giáo lí của Phật giáo vẫn chưa đi sâu vào lòng Phật tử.

VM có xem một đoạn Video của vị phật tử nào đó post lên youtube...có đoạn vị sư thầy nói " Ngày xưa khi tôi còn tu học, có lần nọ vị thầy giảng mới nói...Khi các chú ra trường làm phận sự...làm sao phải dạy cho người ta có hiếu với ông bà cha mẹ thì các chú mới có cơ hội có cơm ăn..."...
Đúng quá phải không Quý vị: Đạo phật suy cho cùng cũng là đạo hiếu...mà người ta bất hiếu thì đạo phật làm sao còn đất để sống, thế gian ai ai cũng có hiếu ,làm tròn nhân đạo thì thiết nghỉ lúc đó phật giáo đã làm hết nhiệm vụ của mình.
Thế mà than ôi! Rất nhiều Phật tử tranh nhau "tắm phật" để tạo công đức thật là buồn thay. Tắm phật mà không có cái tâm của phật thì tắm làm gì, vô tình tạo thêm nghiệp quả.

VM còn chứng kiến cảnh Sư thầy nạt người quét dọn...Buồn lắm thay...Đáng lẽ phải nói bằng giọng từ tốn, hòa nhã..thì thầy nói bằng cái giọng chợ búa...nạt nộ...Người ta làm sai hay trái mắt thì nên thương họ vì họ không hiểu...nên chỉ bảo nhẹ nhàng đằng này...Vị phật tử này thấy đồ ăn thức uống vương vãi thì lấy chổi quyet cho sạch...cách đó mâm trên là "Thầy" cùng với các Nhà hảo tâm sang trọng đang ngồi ăn ..thế là thầy nạt...làm vị này kinh hồn lẫn mất.

Quả thật! thấy cảnh này VM tự nhiên buồn kinh khủng...Thứ nhất là nhà chùa sao lại bày cái even mê tín như vậy, hai là đã là phật tử lại không hiểu giáo lí của phật lại còn tranh nhau tắm phật.

Hôm bữa! đọc trên diễn đàn thấy có vị nói "Nếu diệt bỏ tấm sân si.." thì thế giới đâu còn là thế giới, thế giới mà không có cạnh tranh thì sẽ không phát triển..." Buồn thay cho phát biểu này...Có thể vị này chưa hiểu hết về giáo lí của phật. Phật không bảo chúng ta đừng kiếm tiền mà phật bảo là " các con nên kiếm thật nhiều tiền" nhưng tiền đó là do năng lực tư duy, trí tuệ, sức lao đông chính đáng của các con làm nên. Đạo phật không kiềm chế cạnh tranh, phát triển..nhưng sự cạnh tranh theo giao lí của phật không có động cơ vị kỷ ....ganh đua...mà là sự hỗ trợ nhau phát triển bền vững...Sự phát triển của cá thể này là động cơ thúc đẩy cá thể kia nổ lực hoàn thiện và phát triển mình. Đạo phật luôn mong muốn thế giới đại đồng...ai ai cũng có hiếu, ai ai cũng làm tròn nhân lễ nghĩa trí tín...cái thế giới đó văn minh, giàu mạnh....Chứ đạo phật không kềm chế sự phát triển của bản thân...Đạo phật khuyên người nên dẹp bỏ tham sân si..vì thâm sân si là nguồn gốc của mọi tai họa...Có thể có tham sân si thì mới có các cuộc chạy đua phát triển nhưng chắc rằng sự phát triển này sẽ không bao giườ bềnh vững...Phát triển cái này sẽ là mầm họa cho cái kia mà thôi.
Không ngẫu nhiên mà Newton phát biểu "Nếu tương lai có tôn giáo nào thay thế được khoa học thì tôn giáo đó phải là phật giáo". Tôn trung Sơn nhà cách mạng vĩ đại của Trung quốc còn cho rằng "Phật giáo ...là triết học, bổ khuyết cho triết học".....