Chia sẻ chút gì kinh nghiệm khi thiền của anh đi nào , anh thấy biết gì mà, đâu rồi thân , thọ tâm pháp đâu rồi
đâu rồi đất nước gió lửa
đâu rồi sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng....
anh đã thấy gì
tôi thấy biết hơi thở của tôi, cảm thọ vui buồn của tôi, tam tham , sân, si nơi tôi. Tôi chẳng thể gọi ai đến mà bảo đây là hơi thở của tôi, đây là buồn hay vui của tôi, ...Vì ngay khi chia sẽ thì cái đó đã diệt mất rồi.
Last edited by delightdhamma; 11-09-2013 at 10:32 PM.
"Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"
Bookmarks