Trang 4 trong 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891014 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 283

Ðề tài: Những nhân vật chống Chúa điên cuồng

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duc_scorpio411 Xem Bài Gởi
    1 vấn đề thôi. Công giáo không tin địa ngục hay hỏa ngục là 1 nơi chốn mà là 1 tình trạng, .
    nơi chốn là gì? tình trạng là gì,? nếu bạn tìm hiểu thêm 1 chút bạn sẽ biết là gần tòa thánh Vatican có 1 gian nhỏ trong nhà thờ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ 100 năm tuổi trưng bày các chứng tích về luyện ngục,



    đấy là bàn tay của 1 người trong luyện ngục để lại trên sách Kinh Thánh muốn người nhà cầu nguyện cho họ để họ thoát khỏi luyện ngục

    luyện ngục mà bàn tay đã nóng đến cháy đen như vậy thì hỏa ngục bạn nghĩ là nơi chốn hay tình trạng hả bạn??? tùy bạn đấy! tui chả tranh cãi đâu nhé!
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  2. #62

    Mặc định

    ôi sợ quá nhưng chỉ mô phỏng không ai biết đúng không và chưa ai đã chứng kiến mà phán bậy quá

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    nơi chốn là gì? tình trạng là gì,? nếu bạn tìm hiểu thêm 1 chút bạn sẽ biết là gần tòa thánh Vatican có 1 gian nhỏ trong nhà thờ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ 100 năm tuổi trưng bày các chứng tích về luyện ngục,



    đấy là bàn tay của 1 người trong luyện ngục để lại trên sách Kinh Thánh muốn người nhà cầu nguyện cho họ để họ thoát khỏi luyện ngục

    luyện ngục mà bàn tay đã nóng đến cháy đen như vậy thì hỏa ngục bạn nghĩ là nơi chốn hay tình trạng hả bạn??? tùy bạn đấy! tui chả tranh cãi đâu nhé!
    Em hổng tin!!!!!!!!!!!stop 1

  4. #64

    Mặc định

    Mod Love sao không ban nick nhỉ ?

  5. #65
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cho dù Chúa có đứng trước mặt các bạn ,các bạn cũng ko tin. Chúa hiện hữu bằng những bệnh nhân nan y được hết bệnh tại thánh địa Lộ Đức,những tiên tri ở Fatima, qua trí tuệ dân riêng Do Thái,và những kỳ công ..

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by kiếp mù lòa; 07-09-2013 at 01:08 PM.
    haiz...........................

  6. #66

    Mặc định

    NHập gia thì tùy tục , đạo cũng vậy thôi . Đạo thiên chúa yêu cầu chỉ thờ 1 mình thiên chúa thôi nhưng về Việt Nam thì trong mỗi gia đình còn có bàn thờ ông bà tổ tiên kế bên nữa . Những cái gì tốt thì mình tiếp thu , sao cứ so sánh đạo ở Việt Nam với đạo ở mấy nước khác làm gì ; bởi vì bản thân dân tộc này đã rất khác so với thế giới rồi .Lý luận thì nhiều nhưng hãy nhìn vào kết quả để suy đoán xem cái gì tốt hay xấu . Các bạn hãy kiểm chứng những việc dưới đây :
    1 / Vô nhà tù hỏi cán bộ quản giáo xem có bao nhiêu người công giáo trong đó
    2 / Vô mấy phòng khám phá thai xem có bao nhiêu chị em có đạo đăng ký ....
    3/Đến vũ trường hay mấy tụ điểm xì ke ma túy kiểm tra xem
    Đàn ông ngoài đời khoái lấy phụ nữ có đạo lắm bởi vì " con nhà gia giáo " mà . Chỉ ngại cái mỗi tuần đi lễ với lại lúc xưng tội với mấy ông cha lại thú là con ngoại tình mấy lần hay đi chơi đĩ ... thì là tội trọng nên ngán thôi

  7. #67
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Longt Xem Bài Gởi
    NHập gia thì tùy tục , đạo cũng vậy thôi . Đạo thiên chúa yêu cầu chỉ thờ 1 mình thiên chúa thôi nhưng về Việt Nam thì trong mỗi gia đình còn có bàn thờ ông bà tổ tiên kế bên nữa . Những cái gì tốt thì mình tiếp thu , sao cứ so sánh đạo ở Việt Nam với đạo ở mấy nước khác làm gì ; bởi vì bản thân dân tộc này đã rất khác so với thế giới rồi .Lý luận thì nhiều nhưng hãy nhìn vào kết quả để suy đoán xem cái gì tốt hay xấu . Các bạn hãy kiểm chứng những việc dưới đây :
    1 / Vô nhà tù hỏi cán bộ quản giáo xem có bao nhiêu người công giáo trong đó
    2 / Vô mấy phòng khám phá thai xem có bao nhiêu chị em có đạo đăng ký ....
    3/Đến vũ trường hay mấy tụ điểm xì ke ma túy kiểm tra xem
    Đàn ông ngoài đời khoái lấy phụ nữ có đạo lắm bởi vì " con nhà gia giáo " mà . Chỉ ngại cái mỗi tuần đi lễ với lại lúc xưng tội với mấy ông cha lại thú là con ngoại tình mấy lần hay đi chơi đĩ ... thì là tội trọng nên ngán thôi
    :loser:
    nhưng gái xóm đạo khó quen quá. tui cũng là dân xóm đạo mà trước giờ chưa wen đc em nào
    nói là đạo VN thì chỉ có đạo tổ tiên thôi,còn lại Phật Giáo hay Đạo Giáo cũng đều là du nhập.
    haiz...........................

  8. #68

    Mặc định

    hề hề, các bạn CG nên học Chúa Giê Su.

    Ngài chỉ giảng dụ ngôn cho dân chúng, còn khi ngồi riêng với các tông đồ, Ngài mới giảng giải dụ ngôn cho họ.

    Biết là post lên, họ còn chả tin, chả sợ, thì post lên làm gì, vừa phí hơi, vừa làm lòng họ càng ra chai đá.

    Ai có tai thì nghe :)
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  9. #69

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi acma Xem Bài Gởi
    Em hổng tin!!!!!!!!!!!stop 1
    bạn đam mê bùa ngải nên bạn tin ma quỉ chứ đâu có tin Chúa , bạn say mê bùa ngải thì bạn là tay sai cho nó ruì, nên nhớ chúng nó chỉ cho bạn hưởng vinh hoa cuộc đời này thôi.Lúc bạn chết, nó đứng đầu giường chờ bạn để túm gáy bạn đi theo nó cho lẹ đấy, hãy tỉnh táo lại và đi theo Thiên Chúa đi nha, nên nhớ những người làm việc cho ma quỉ thì tự nguyện bán thân xác linh hồn cho ma quỉ đó, Chúa kêu bạn mà bạn không chịu theo Chúa, bạn từ chối ơn cứu độ của Chúa Giê Su vậy thì tai họa bạn gây ra thì bạn tự chịu trách nhiệm đấy!

    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    vừa phí hơi, vừa làm lòng họ càng ra chai đá
    hơi Chúa cho đấy, phí rì?
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    bạn đam mê bùa ngải nên bạn tin ma quỉ chứ đâu có tin Chúa , bạn say mê bùa ngải thì bạn là tay sai cho nó ruì, nên nhớ chúng nó chỉ cho bạn hưởng vinh hoa cuộc đời này thôi.Lúc bạn chết, nó đứng đầu giường chờ bạn để túm gáy bạn đi theo nó cho lẹ đấy, hãy tỉnh táo lại và đi theo Thiên Chúa đi nha, nên nhớ những người làm việc cho ma quỉ thì tự nguyện bán thân xác linh hồn cho ma quỉ đó, Chúa kêu bạn mà bạn không chịu theo Chúa, bạn từ chối ơn cứu độ của Chúa Giê Su vậy thì tai họa bạn gây ra thì bạn tự chịu trách nhiệm đấy!
    Khi nào chết chúa cũng túm gáy bạn kéo đi đấy chứ. Bạn say mê chúa thì bạn cũng làm tay sai cho nó rồi. Nên nhớ những người làm việc cho chúa thì tự nguyện bán xác và linh hồn cho chúa đó. Ma quỷ kêu bạn mà bạn không chịu theo ma quỷ, bạn từ chối ơn cứu độ của ma quỷ thì tai họa bạn gây ra thì bạn tự chịu trách nhiệm đấy.
    Last edited by quangcom; 08-09-2013 at 05:50 PM.

  12. #72

    Mặc định

    mình rất thích cãi nhau với cái đầu gối của mình, vì nó không hiểu mình nói gì cả hì hì
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  13. #73

    Mặc định

    Chúa và ma quỷ chẳng qua là những danh từ ước định của xã hội. Cho nó nội hàm gì thì nó có nội hàm đó. Nếu ta thay đổi cái danh từ đi thành:
    Ma quỷ là tình yêu, là sự thật, là ánh sáng, là đấng cứu thế còn chúa sống trong bóng tối, dụ dỗ con người đi vào đường xấu, là kẻ phản bội lại ma quỷ. Thế thì sao nhỉ.

    Chẳng qua ta bị gắn bới cái danh từ đó thôi.

  14. #74

    Mặc định

    quangcom 40 tuổi rồi đấy:straight_face:, ngày về bên kia thế giới cũng không xa xôi lắm đâu :big_grin:lo sửa sang lại linh hồn đi nhá, tuổi trung niên tóc sắp bạc mắt mau kém mà không lo, 3 năm nay đi theo tớ đánh phá Thiên Chúa từng câu từng ý một, tự mình làm uổng phí cả đời bô lão đi đấy! hong lẽ cuộc đời của quangcom chỉ có bấy nhiêu đó làm vui thôi sao?? hãy dùng thời gian còn sót lại để ăn năn xám hối quay lại với Thiên Chúa đi !
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    thaitulionel, tui nhìn thấy trước ngày thaitulionel phải sa vào biển lửa đấy nhé, nên nhớ tội xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng tạo ra thân xác ông bà cha mẹ tổ tiên bạn là tội hỗn láo phạm thượng, tội này không có thần thánh tiên phật nào cứu cho bạn đâu, tui cảnh báo bạn trước đó, sẽ không có ai cứu bạn đâu, bạn sẽ đau đớn khóc lóc chỉ mong được chết nhưng không chết mà phải chịu hình phạt trong lò lửa đời đời đấy nhé, cái miệng của bạn đã hại cái linh hồn của bạn rồi đó, nên ăn năn hối cải đi, nên nhớ Thiên Chúa cho bạn cái gì thì Ngài có quyền lấy lại hết, lúc đó đừng oán thán trời ơi cứu con với vì không có ai nghe cho đâu nhé!

    Hãy nhìn kỹ những người này, nếu thaitulionel còn xúc phạm đến Thiên Chúa thì đã tự chọn 1 bản án cho mình rồi đấy




    Tui nói 1 lần thôi tui sẽ không quan tâm đến cái tên thaitulionel nữa, nhớ lời tui nói đấy nhé!
    thật đáng thương cho kẻ não ngắn óc bé mà hay cuồng chúa. Chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết xem lại bản thân mình ! Dáng thương quá!

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vitxiem Xem Bài Gởi
    quangcom 40 tuổi rồi đấy:straight_face:, ngày về bên kia thế giới cũng không xa xôi lắm đâu :big_grin:lo sửa sang lại linh hồn đi nhá, tuổi trung niên tóc sắp bạc mắt mau kém mà không lo, 3 năm nay đi theo tớ đánh phá Thiên Chúa từng câu từng ý một, tự mình làm uổng phí cả đời bô lão đi đấy! hong lẽ cuộc đời của quangcom chỉ có bấy nhiêu đó làm vui thôi sao?? hãy dùng thời gian còn sót lại để ăn năn xám hối quay lại với Thiên Chúa đi !
    Vitxiem còn trẻ mà cuồng tín quá đấy. Như vậy dễ mắc sai lầm lẫn lộn giữa chúa và quỷ ma lắm đấy. Không phải cứ bảo theo chúa là thực sự theo chúa đâu. Có bao nhiêu kẻ theo quỷ ma nhưng cứ nói là theo chúa. Có ai bảo mình theo quỷ ma bao giờ. Cứ nhìn những hành vi của Vịt thì thấy Vịt đang theo quỷ ma đấy chứ chẳng phải theo chúa đâu. Những kẻ theo quỷ ma có những dấu hiệu sau:
    - Cuồng tín theo một niềm tin đến mức sẵn sàng bạo động vì nó.
    - Có xu hướng bắt người khác tin theo những điều mình tin một cách cực đoan.
    - Tin theo những kẻ giả danh chúa cho dù nó có thể tâng bốc chúa lên mây xanh nhưng rút cục lại là kẻ giả danh chúa thậm chí dám mạo nhận là chúa Jesu của các con nữa chứ.
    Hãy nhớ quỷ ma chẳng bao giờ hiện hình dưới dạng ma quỷ. Chúng sẽ hiện hình dưới dạng chúa mà thôi.
    Hãy nhớ nếu chúa là toàn năng thì ngài đâu có cần ai bảo vệ. Những kẻ mang danh bảo vệ chúa chẳng qua là những kẻ thích che mắt những người khác thích nhìn thấy chúa thực sự mà thôi.

  17. #77

    Mặc định

    đây là quỉ vương của những ai theo sa tăng chống lại Thiên Chúa trên trái đất



    đằng sau những khuôn mặt được coi là bình thường-không có biểu hiện bị tà nhập - là những nhân vật chống Chúa. Hãy nhìn xem sau lưng họ là ai ?



    đằng sau lưng họ luôn là khuôn mặt ngạo nghễ của ma quỉ, hàng ngày họ được quỉ vương sai khiến để nói những lời lộng ngôn,xúc phạm đến Thiên Chúa, rồi họ đi ngủ trong khoái trá, sung sướng vì đã làm vui lòng quỉ vương



    Họ giả vờ không hề biết hay cố tình không biết cái gì sẽ chờ đợi họ khi họ tắt hơi



    quỉ vương !




    Còn hy vọng nào cho những ai tự nguyện làm đệ tử cho ma quỉ, đối nghịch với đấng đã tạo ra chúng??



    -------------------------------------------------------------------

    "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến đỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Người thì khỏi phải hư đi, nhưng được co sự sống đời đời" (Gioan 3,16)

    1. Ai đã có dịp đến các bệnh viện vào buổi sáng, đều thấy cảnh người ta xếp hàng chờ được khám bệnh, có người phải đến thật sớm vì không muốn mất nhiều thời gian chờ đợi.

    Và cũng tương tự như thế, đám đông dân chúng từ các làng mạc của người Do Thái lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, "đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đử thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ " (Mt 4,24).

    Con người thời nay cũng như con người thời xưa, mang một tâm trạng giống nhau, họ muốn thoát khỏi mọi thống khổ, bệnh tật; kẻ thì trông vào khoa học và tài năng chữa trị của lương y, người thì mong đợi một phép mầu do quyền năng của Thiên Chúa.

    2. Khi chữa cho người bị bại liệt ở Capharnaum, Chúa Giêsu tỏ cho dân chúng biết: Người là Thiên Chúa, là Đấng có quyền tha tội ( Mc 2,3-12; Mt 9,2-8; Lc 5,18-26).

    Khi cho Lazarô đã chết và được mai táng trong mồ bốn ngày, được sống lại, Chúa Giêsu cho thấy; Người có quyền làm cho kẻ chết sống lại: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống" (Gioan 11,25).

    Giảng cho dân chúng sau phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi sống 5.000 người trong hoang địa, Chúa Giêsu quả quyết: Ngày xưa Môi sen đã cho cha ông của họ ăn manna, còn chính Người sẽ ban bánh bởi trời, là Thịt Máu Mình làm lương thực đem lại sự sống đời đời và bảo đảm sự sống lại: "Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Gioan 6,54).

    3. Chúa Giêsu làm phép lạ để khơi lên niềm tin, để củng cố niềm tin:

    Tại Capharnaum, người ta khiêng kẻ bại liệt đến, tìm cách dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống, Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Nầy con, tội của con đã được tha ... Người ta xầm xì .. Sau đó Người nói : để các ông biết; ở dưới đất nầy,Con Người có quyền tha tội, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà (Mc2,5.10-11).

    Cũng tại Capharnaum, viên sĩ quan đến xin Chúa chữa cho tên đầy tớ bị bại liệt nằm ở nhà, với những lời lẽ khẩn thiết va khiêm tốn: Thưa Ngài, tôi chẳng đángNgài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Chúa Giêsu nói với những kẻ đi theo Người: Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Rồi Người nói với viên sĩ quan : Ông cứ về đi! Ông tin như thế nào thì được như vậy! Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh (Mt 8,8.10.13).

    Chúa cũng khen người đàn bà bị băng huyết: Nầy con, hãy yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà đã được cứu chữa (Mt 9, 22).

    Và còn nhiều lần khác Chúa Giêsu làm những dấu lạ cho những người có lòng tin vào Chúa, như trường hợp con gái ông Gia-ia, trưởng hội đường, đã chết nhưng được Người cho sống lại (Lc 8,41-42. 49-55); lần khác, Chúa chữa cho người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh: Chúa nói với cha của kẻ bị quỷ ám: Mọi sự đều có thể đối với người có lòng tin. Và người cha đáp lại: Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi (Mc 9,23-24) .

    Chúa Giêsu hỏi người mù từ thuở mới sinh đã được Người chữa lành: Anh có tin vào Con Người không? Thưa Ngài, tôi tin (x. Gioan 9, 35-38).

    Phải tin để sống. Ngày hôm nay, giữa xã hội văn minh vật chất, điều đó càng đúng hon nữa. Người tin vào Chúa Giêsu sẽ thấy mình cần đến Bí tích Giải Tội để được tha thứ và được ơn Chúa nâng đỡ; cần đến Bí Tích Thánh Thể để được sức mạnh chống lại mọi cám dỗ, và, nhờ kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm thánh đức, thêm lòng bác ái với tha nhân.

    + Tôma Nguyễn Văn Tân
    Giám Mục của Anh Chị Em

    TỰ SẮC PORTA FIDEI

    CHỦ ĐỀ: TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

    Chúng ta không thể chấp nhận để muối nhạt đi và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5, 13-16). Con người ngày nay, cũng giống như người phụ nữ Samaria, có thể cũng lại cảm thấy cần phải đến bên giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng mời gọi hãy tin vào Người và múc lấy nước hằng sống từ Người trào ra (x. Ga 4, 14). Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa được Giáo hội trung thành truyền lại, và bằng Bánh Hằng Sống, được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa (x. Ga 6, 51). Quả thật, giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ trong thời đại chúng ta: "Các con hãy làm việc không phải để được của ăn hay hư nát, nhưng để được lương thực thường tồn" (Ga 6, 27). Câu hỏi đã được mọi người nghe Chúa nói đặt ra, cũng là câu hỏi của chúng ta ngày nay: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" (Ga 6, 28). Chúng ta biết Chúa Giêsu trả lời ra sao: "Việc Thiên Chúa muốn là: Anh em hãy tin vào Đấng mà Người đã sai đến" (Ga 6, 29). Vậy, tin vào Chúa Giêsu Kitô chính là con đường chắc chắn đạt tới ơn cứu độ (Porta Fidei, 3).

    TÌM HIỂU TỰ SẮC PORTA FIDEI

    Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng Thánh giá rất đặc biệt: Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành.

    Chuyện kể rằng: một lần, tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Đối với một tội nhân có quá nhiều tội nặng như anh ta, vị Linh mục rất nghiêm khắc và ngăm đe nhiều điều. Nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi toà giải tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã. Rất nhiều lần như thế. Cuối cùng, vị linh mục đành răn đe: "Tôi không muốn anh vấp lại những tội như thế nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh". Hối nhân ra khỏi toà giải tội mà lòng trĩu nặng và đau khổ.

    Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội, và xưng cũng cùng những tội nặng y như những lần trước. Vị linh mục dứt khoát: "Anh đừng có đùa với Chúa. Tôi không tha". Thật lạ lùng. Ngay lập tức, vị linh mục cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên. Từ cây Thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lỗ đinh và ban phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với chính mình: "Ta là người đổ máu ra cho người này chứ không phải con".

    Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi: "Hãy trở về với Ta, các ngươi sẽ được tha thứ".

    Chính Đức Giêsu xuống thế làm người, chịu chết, sống lại để cứu chuộc chúng ta, chứ không phải là một ai khác. Mội người cần chân thành sám hối với Chúa để được ơn tha thứ, giao hoà với Chúa và với nhau.

    Trong Tự Sắc Porta Fidei, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khẳng định: "tin vào Chúa Giêsu Kitô chính là con đường chắc chắn để chúng ta đạt tới ơn cứu độ" (Porta Fidei, 3).

    Vậy đức tin là gì và tại sao phải tin vào Đức Giêsu Kitô chúng ta mới có thể được cứu độ ?

    ĐTC Bênêđictô XVI: "Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành động sâu xa của con người". Đức tin không đơn thuần là một sự đồng ý của trí tuệ con người với những chân lý cụ thể của Thiên Chúa. Đó là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính mình cho một Thiên Chúa, Đấng là Cha tôi và yêu thương tôi; là gắn bó với "Ngài" là Đấng ban cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng. Và nhờ đó mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã tự tỏ mình ra cho chúng ta trong Đức Kitô, đã cho chúng ta thấy dung nhan Ngài và thực sự trở nên gần gũi mỗi người chúng ta. Đó là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Đấng nâng đỡ và hứa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Đó cũng là tín thác vào Thiên Chúa với thái độ của một trẻ nhỏ, biết rõ rằng tất cả những khó khăn, tất cả những vấn đề của mình đều được an toàn trong "Ngài" của người mẹ.

    Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nói rõ rằng: "Chỉ có thể tin nhờ ân sủng và những sự trợ giúp bề trong của Chúa Thánh Thần. Nhưng không kém đúng rằng tin là một hành động đích thực của con người. Nó không ngược lại với sự tự do hay lý trí của con người" (số 154). (Bênêđictô XVI, Bài Giáo Lý thứ hai về Năm Đức Tin , 24.10.2012).

    Như vậy, từ ngữ đức tin có một nội dung rất rộng. Trước hết đó là ân sủng Thiên Chúa ban để dẫn đưa con người đến với Đức Giêsu. Rồi từ sự nhận biết này người ta mới có thể đi đến quyết định đặt tất cả hy vọng và trông cậy vào Đức Giêsu Kitô và can đảm bước theo Người với tất cả lòng yêu mến.

    Đức tin là bước thiết yếu trước hết để hiệp nhất với Đức Giêsu Kitô. Tổ phụ Abraham và Mẹ Maria đã tin tưởng và đặt mọi hy vọng nơi Thiên Chúa như thế nào, thì người muốn thông phần ơn cứu độ cũng phải tin và hy vọng như vậy. Đức tin bao hàm đức cậy và dẫn đến việc thực thi đức mến: "Ai yêu mến Ta thì giữ lời Ta và Cha Ta sẽ yêu mến nó và chúng ta sẽ đến ở với nó." (Ga 14,23). Ai tin vào Đức Giêsu Kitô nghĩa là nghĩa là yêu mến Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Yêu mến Người như chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa (x. Đnl 6,4-5). Bởi vì "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." (Ga 3,16)

    Nhưng Chúa Giêsu là ai?

    Trong khi hầu hết các tôn giáo đều hiểu Đức Giêsu là một vị tôn sư đáng kính hay một vị tiên tri đã từng sinh sống tại xứ Palestine cách đây hơn 2000 năm thì điểm độc đáo của niềm tin Kitô giáo là tin rằng Đức Giêsu, một con người được sinh ra dưới thời hoàng đế Cêsarê Augustô và chết trên thập giá dưới thời hoàng đế Tibêriô, người ấy chính là Thiên Chúa, là Con hằng hữu của Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật và là người thật. Đó là mầu nhiệm khôn dò của đức tin Kitô giáo, "Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa" (Mc 1,11). Ngài chính là Thiên Chúa đã xuống thế làm người (x. 1Ga 4,2) để cứu chuộc loài người chúng ta (x. Cv 4,12). Đức Giêsu chính là Con Một của Thiên Chúa Cha: "Chưa ai đã từng thấy Thiên Chúa; duy Người Con một là Đấng ở trong lòng Cha mới là vị tỏ Cha ra" (Jn.1:18; x. Mt.11:27). Nơi Ngài công trình mạc khải của Thiên Chúa được trọn hảo, hoàn tất: "Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta trong quá khứ bằng nhiều cách thức khác nhau; nhưng trong những ngày sau hết này, Ngài đã nói với chúng ta nơi Người Con, Đấng Ngài định cho thừa hưởng tất cả mọi sự, và bởi Đấng này Ngài đã dựng nên thế gian" (Dth1,1-2). Ngài là con đường đưa ta đến với Chúa Cha: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" ( Ga 14,6).

    Tại sao chúng ta cần được Chúa cứu chuộc?

    Thánh Phaolô dạy cho chúng ta biết mọi người đều có tội, mà tội thì làm trái với bản chất thánh thiện và hoàn hảo của Thiên Chúa. Hậu quả của tội đưa đến cái chết: "Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa" (Rm 3,23). Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, vô cùng, do đó, tội chống lại Thiên Chúa phải gánh lấy hình phạt vô hạn là sự chết đời đời (x.Ga 3,18.36). Do đó, chúng ta cần được Thiên Chúa cứu chuộc.

    Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta bằng cách nào?

    Con người là tạo vật, hữu hạn lại phạm tội chống lại Thiên Chúa là Tạo Hoá, vô cùng. Do đó, để đền tội con người cho cân xứng, Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người - ngang hàng với Thiên Chúa - là Đức Giêsu xuống thế làm người, chịu chết, và sống lại, đền thay tội cho chúng ta (x. 2 Cr 5,21) "Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa." (1Ga 2,2).

    Tại sao phải tin vào Đức Giêsu Kitô mới có thể được cứu độ?

    Vì chỉ có Đức Giêsu là Đấng duy nhất đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì vậy chỉ có Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là Đấng Trung Gian duy nhất và hoàn hảo có thể đem ơn cứu độ cho loài người. Như vậy chân lý cơ bản liên quan đến sự cứu độ của mỗi cá nhân chính là sự hiệp nhất với Đức Giêsu để được cứu độ. Đức Giêsu đã hoàn tất việc cứu độ loài người, nhưng ơn cứu độ của mỗi người lại tuỳ thuộc vào việc đón nhận Đức Giêsu của từng người. Ngay từ buổi đầu, Giáo Hội sơ khai đã tuyên xưng niềm tin này: "Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào Danh đó mà được cứu độ." (Cv 4,12)

    Mỗi người cần chân thành thống hối ăn năn, đón nhận Phép Giải tội để được ơn tha thứ, đón nhận ơn cứu độ và nuôi dưỡng tâm hồn bằng Mình Máu Thánh Chúa.

    ĐỨC TIN: CÁNH CỬA MỞ RA MUÔN ƠN THÁNH

    Đọc lại các sách Tin mừng, ta thường bắt gặp câu này khi Chúa Giêsu làm phép lạ: "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Sao Chúa Giêsu lại nói câu này, chẳng phải Chúa dùng quyền năng của Chúa làm cho người ta lành bệnh sao? Chẳng phải vì tình thương mà Chúa đã giải thoát con người khỏi những đau khổ phần hồn cũng như phần xác sao? Và lòng tin là gì mà có sức mạnh cứu chữa người ta như vậy? Để hiểu được Tin là gì và vì sao lòng tin có sức mạnh cao cả như vậy, ta cần nhìn lại bối cảnh của một số phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện.

    Trong Mc 5, 21 - 43 thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết 12 năm và con gái của Ông Giaia. Trong 2 phép lạ này Chúa Giêsu đã đề cao lòng tin của người đàn bà cũng nhưng lòng tin của ông Giaia, và Chúa kêu mời "đừng sợ gì cả, chỉ cần tin thôi". Vậy tin là gì? Có nhiều cách định nghĩa nhưng ở đây trên khía cạnh này ta thấy tin là nhận biết Chúa, là xác tín Chúa làm được mọi sự, là thực hiện theo ý Chúa, là để Chúa toàn quyền hành động trong cuộc đời mình. Người đàn bà tin Chúa sẽ cứu chữa bà khỏi đau khổ mà bà đang chịu nên bà đã hành động theo niềm tin dù chỉ là đụng vào gấu áo của Chúa và Chúa đã không để bà phải thất vọng. Còn ông Giaia tin Chúa có quyền năng làm cho con ông sống lại và ông đã thể hiện đức tin của mình dù bị thử thách bởi những yếu tố khách quan bên ngoài.

    Cũng vậy trong Ga 9, 1 - 41 thuật lại việc Chúa Giêsu chữa anh mù tù lúc mới sinh ta lại thấy cách thể hiện niềm tin của anh mù theo một cách khác. Với anh tin là làm theo lời Chúa dạy, Chúa Giêsu bảo anh làm gì thì anh đã thực hiện đúng theo như lời Chúa dạy, và đang khi anh làm những việc ấy thì phép lạ đã xảy ra làm cho anh được sáng mắt. Chính lòng tin vào Chúa Giêsu là thực hiện lời Chúa đã cứu chữa anh.

    Chúng ta đang sống trong năm đức tin, thời gian Giáo hội mời gọi các tín hữu khám phá lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Thiết tưởng cũng không thừa khi ta nhìn lại đức tin của Tổ phụ Apraham và của Đức Mẹ Maria. Những con người này thật ra cũng là những con người bình thường nếu không muốn nói là tầm thường nếu họ không tin tưởng vào Chúa.

    Với Apraham, tin vào Thiên Chúa đối với ông là biết Chúa và thực hiện ý muốn của Người. Từ một người đang an ổn nơi Thành Ur, tin vào Chúa là bỏ mọi sự đi đến chỗ Thiên Chúa muốn, tin vào Thiên Chúa là làm theo ý Chúa đến độ sát tế con trai duy nhất của mình theo ý Chúa. Nhờ có một lòng tin mạnh mẽ Apraham trở thành "cha của mọi kẻ tin", cha của mọi dân tộc, là mẫu gương của những kẻ tin, cho con cháu muôn ngàn đời sau học hỏi.

    Với Mẹ Maria, tin vào Thiên Chúa là cộng tác với Người, là âm thầm tìm hiểu ý Chúa rồi thực hiện lời Người. Một cô thôn nữ bình thường được mời gọi mang thai và sinh con một cách lạ thường, từ một hoàn cảnh an ổn bình dị được mời gọi đi vào sự phiêu lưu của niềm tin... nhưng trong tất cả mọi sự Mẹ đã tin. Tin nên Mẹ thấy mọi sự là có thể cho dù với người đời là không thể, tin nên Mẹ thấy mọi sự là sáng tỏ cho dù dưới con mắt người đời là đêm tối... và vì tin nên Mẹ được nên cao trọng nhờ cộng tác trong công trình cứu độ.

    Như vậy, ta có thể khẳng định mà không sợ võ đoán rằng, đức tin là cánh cửa mở muôn ơn thánh của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là Cha nhân từ đã ban muôn ơn thánh. Nhưng để đón nhận được ơn thánh Chúa thì con người chúng ta cần phải tin vào Chúa. Tin vào Chúa là biết Chúa là Cha tình yêu, là biết Chúa đang hiện diện trong cuộc đời, là biết Chúa có thể thực hiện những điều mà chúng ta không thể. Tin còn là thực hiện ý Chúa, là để Chúa dùng mình như khí cụ ban ơn thánh, là trở nên cánh tay của Chúa nơi trần gian.




    Biên dịch: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo
    Last edited by Vitxiem; 09-09-2013 at 03:13 AM.
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  18. #78

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Chúa và ma quỷ chẳng qua là những danh từ ước định của xã hội. Cho nó nội hàm gì thì nó có nội hàm đó. Nếu ta thay đổi cái danh từ đi thành:
    Ma quỷ là tình yêu, là sự thật, là ánh sáng, là đấng cứu thế còn chúa sống trong bóng tối, dụ dỗ con người đi vào đường xấu, là kẻ phản bội lại ma quỷ. Thế thì sao nhỉ.

    Chẳng qua ta bị gắn bới cái danh từ đó thôi.
    Chết thôi ... bác quangcom lý luận nghịch luân lý thế này thì ma quỷ tình yêu của bác nó cũng phải bó tay quỳ sụp lậy bác thôi bác ạ. Bác đúng là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại rồi.
    "Toma, vì con thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin!" (Ga 20,24-29) :big_hug:

  19. #79

    Mặc định Giáo hoàng Alexanđê VI

    Alexander nổi tiếng về gia đình trị là người có lắm tài, biết cai trị, dáng bộ đạo nhưng vẫn còn là người lắm dục vọng cho tới giờ chết. Người ta cho rằng, dưới triều ông nhiều lễ lạc vui chơi được tổ chức ngay tại giáo triều.

    Sau khi lên ngôi giáo hoàng, ông loạn luân với hai em gái và với con gái ruột tên Lucretta. Ông đã có một đứa con với con gái ruột của mình .

    Ngày 31 tháng 10 năm 1501, Alexander VI tổ chức dạ hội với 50 cô gái thoát y. Giáo hoàng treo giải thưởng cho người đàn ông nào làm tình lâu nhất.

    Năm 1470, Giáo hoàng Alexander VI đã có một mối tình lâu dài với Vannozza dei Cattanei trước khi ông trở thành giáo hoàng, là người mà ông đã có bốn đứa con ngoài giá thú, trong đó nổi tiếng là Cesarano và Lucrezia.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A...C4%91%C3%AA_VI

  20. #80

    Mặc định Giáo hoàng Alexanđê VI

    Cesarano là con cả, đời sống phóng đãng lắm tham vọng, nhưng có nhiều tài ngoại giao, được ông đặt làm hồng y hồi 17 tuổi và đảm nhận nhiều trọng trách ngoại giao. Cesarano kết duyên với một công chúa nước Pháp và cai trị xứ Romania (1501).

    Giáo hoàng Alexander lúc nào cũng hỗ trợ cho Cesarano thực hiện ý định của mình là chinh phạt các thành phố Italia và chủ trì các công đồng. Dân chúng Rôma và những nhà ái quốc ghét cay ghét đắng Alexander và gia đình của ông về sự gia đình trị, đục khoét của công, xa xỉ, ngạo mạn.

    Con thứ hai, sinh năm 1476 là Giovanni được đặt làm quận công xứ Benevento thuộc nước Tòa thánh, nhưng được mấy ngày thì bị ám sát chết, hình như bởi Cesarano anh Govanni.http://<br /> <br /> http://vi.wik...C4%91%C3%AA_VI
    Alexanđê VI


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 30-09-2013, 07:34 AM
  2. xin hãy niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    By bulo_kun in forum Đạo Phật
    Trả lời: 125
    Bài mới gởi: 02-02-2013, 09:38 AM
  3. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •