mình từng nghe một vị thầy giảng dạy về kinh Pháp Hoa, vị ấy nói khá nhìu nhưng mình chỉ nhớ chút chút thôi.
lịch sử, nguồn góc và nguyên nhân phật thuyết kinh Phap Hoa các bạn có thể vào gôgle mà tìm kiếm nhé! mình chỉ thuật lại theo ngôn từ cũng mình từ vị thầy đó nói mà thôi.
toàn bộ kinh Pháp Hoa rất nhiều phẩm nhưng đại ý vẫn là giúp cho chúng sanh khai nhập tri kiến Phật, nói đơn giản là bộ kinh này nói rằng mọi chúng sanh đều có tâm Phật và điều có khả năng thành Phật, nhưng vì vô minh nên chúng sanh quên đi tâm Phật của mình mà thôi.
còn đoạn kệ "dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng" đó là bài kệ của các tổ thời xưa thêm vào thời khóa của kinh nhầm mục đích tán thán ý nghĩa to lớn của kinh.
khi đọc kinh đại thừa chúng ta không nên chấp vào từ ngữ mà hãy suy ngẫm diệu lý của nó. ví dụ người việt nam ta có câu "chim xa, cá lặn", "nghiên nước, nghiên thành", đây là hai câu tục ngữ ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ, chúng ta chỉ có thể hiểu là người này rất rất đẹp. nếu theo sát nghĩa của hai câu trên thì người này đẹp đến mức chim trên trời tự nhiên sa xuống chết hết, cá trong hồ thấy người này tự nhiên lặng hết thì hỡi ơi không biết người này đẹp theo kiểu gì nữa.
cũng thế, hai câu của bài kệ trên ý nói về diệu lý của kinh chứ không phải là phóng đại theo từ ngữ bên ngoài. theo kiến giải của mình thì ý nghĩa của đoạn kệ trên là như thế này: ý nói chúng sanh u minh vô lượng kiếp, không nhìn rỏ thấy tâm Phật của mình, nhờ đọc kinh Pháp Hoa thấy rằng bản thân có tâm Phật, có thể thành Phật, buôn bỏ ác nghiệp theo thiện nghiệp, tinh tiến tu hành để trở thành Phật cứu độ chúng sanh.
vd: một người cực ác như ngài vô não, giết 999 người, tạo tội hơn núi cả, nhưng cuối cùng được phật độ hóa, chỉ rỏ sai trái, bỏ ác theo thiện, tích cực tu hành và cuối cùng ngài cũng chứng quả alahan...thiết nghỉ một người giết 999 người như ngài vô não còn có thể chứng quả thánh nhờ vào sự độ hóa của đức Phật, vậy kinh pháp hoa cũng chỉ rỏ đâu là thiện, đâu là ác, chỉ rỏ cho chúng sanh tâm Phật, tâm thiện sẳn có chỉ vì vô mình mà không tìm thấy mà thôi, giúp người đó bỏ ác theo thiện, tinh tấn tu hành.
câu nói "chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng" ở đây không phải là một người tạo tội rồi vào đọc vài ba hàng kinh diệu pháp liên hoa mà có thể tiêu nghiệp chướng. ý câu này là: nếu một người tạo tội hơn núi cả mà chỉ cần hiểu dc diệu lý của kinh dù chỉ là vài ba hàng ngắn ngủi thì cũng đủ giúp họ thấy rỏ tâm mình và tâm Phật không khác và tiêu trừ được nghiệp chướng. theo mình một kẻ ác mà minh có thể giúp họ thấy được tâm phật, bỏ ác theo thiện thì công đức vô lượng, chính kinh Pháp Hoa đã và đang làm điều đó. biết bao người tạo đủ bao ác nghiệp ở thế gian, bỏng một ngày vào chùa nghe dc kinh pháp hoa liền bỏ ác làm lành, không tạo tác ác nghiệp nữa...
mình biết bạn tu theo nam tông nhưng đừng vì hệ phái khác nhau mà đã kích lẫn nhau như thế. hiện nay Phật pháp suy vi, chư tăng buôn thả, là đệ tử Phật chúng ta nên đoàn kết, gắng bó với nhau để hộ trì Phật Pháp làm việc mà đệ tử Phật cần làm giúp Phật pháp trường tồn ở thế gian. dù là bắc tông, nam tông, đại thừa hay tiểu thừa thì đều là đệ tử của Phật Thích Ca mà thôi, ngài trên cõi Niết Bàn nhìn xuống mà thấy các đệ tử mình chia rẽ, đả kích lẫn nhau như thế chắc ngài đau lòng lắm...là anh em trong một nhà hãy cùng yêu thương lẫn nhau và đoàn kết lại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks