nhà em đã đi đến thỏa hiệp hòa bình rồi ạh :D chả là cách đây mấy hôm em có qua nhà đó khấn
-các vị ở đây nhưng đây là nhà tôi,các vị đừng hù dọa tôi nữa thì hàng tháng tôi sẽ cúng cho các vị,còn các vị hù dọa,phá nhà tôi thì tôi sẽ nhờ người trấn nhà lại :loser: .Vậy là hồi tối ba em nằm mơ thấy nhà em cúng xôi chè với gạo muối,nên em tính mai sẽ đi mua đồ về cúng
p/s:nhà em trước giờ không cúng ngày rằm hay mồng 1 :waiting:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks