Đây là một câu hỏi hay - rất hay.
Thực ra không thể phân định Thiện hay Ác tuyệt đối. Ở góc độ này việc đó là Thiện nhưng ở góc độ khác việc đó lại là Ác.
Phật đạo thấy rõ tính tương đối của sự việc nên không hề thiên chấp. Cần dụng Thiện thì hành Thiện - cần dụng Ác thì hành Ác.
Miễn sao cho chúng sinh sáng tâm lìa chấp trước là làm.
Tận cùng của pháp Ác hay pháp Thiện thì phi bậc Giác Ngộ thấu rõ - kẻ phàm nhân không thể cực Thiện hay cực Ác được.
Trong các Đại Địa Ngục các vị Quỉ Vương chủ ngục hết thảy đều là hóa thân của chư Đại Bồ Tát.
Và trong tất cả các Thánh chúng đệ tử đức Phật chỉ duy nhất ngài Đề Bà Đạt Đa là hành Ác hạnh để hỗ trợ, để sáng tỏ hành dụng của đức Phật mà thôi. Dù biết rằng theo nhân quả sẽ đọa Địa ngục nhưng Ngài Đề Bà Đạt Đa vẫn làm.
Thế nên sao bàn được như thế nào là thật sự Ác thật sự Thiện ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks