Đừng nói gì xa xôi, hãy thử ngẫm xem, ngày nào đó bạn chết đi, bạn sẽ về đâu mới là không hoang tưởng?!
Tu Nam Tông thì hãy nhớ câu Phật dạy:" Chừng nào Chứng A La Hán mới có thể tin vào Tâm Ý ông".
Có người cả đời chê bai Tịnh Độ, chê bai pháp khác, nhưng đến cuối đời nhận ra hối hận thì đã muộn.
Người chân thật tu hành thì thấy pháp mình đi là đúng thì xiển dương pháp mình tu học, còn thấy người khác đi sai đường thì sanh Tâm thương xót, thầm nguyện cho họ được đi đúng đường, chứ chẳng phải sanh tâm chê bai, khích bác khiến cho họ sanh tâm phiền não, hoặc thối tâm trên đường Đạo.
Trong pháp Phật, dù tu pháp gì, đã tu là tốt rồi, còn hơn không tu. Nếu thực sự bạn là người tu hành chân thật, thì hãy nên nhớ câu:"Nếu thấy ai đi sai đường, thì sanh tâm thương xót và thầm cầu nguyện cho họ được đi đúng đường". Chứ nếu bạn khởi tâm chê bai, khinh rẻ thì chứng tỏ nên xem lại cách tu, tâm ý hoặc con đường bạn đang đi.
Pháp Môn Tịnh Độ vạn lần chân thật từ lời Bổn Sư dạy trong Kinh Điển, dù trong quá khứ, hiện tại, và vị lai có ai khích bác đi chăng nữa, thì Tịnh Tông vẫn phát triển, vì sao? Vì lợi ích và kết quả chân thật. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, vì chẳng có pháp nào không có lợi ích chân thật mà từ càng ngày càng nhiều người tu theo. Chẳng ai dại khờ giao phó thân tâm, giao phó một kiếp sống của mình nơi một pháp không có lợi ích, kết quả. Bạn hãy thử chiêm nghiệm lại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks