Tb có wen ông bạn làm tàu Tôm ,ông này chưa bao giờ lại nhà chơi mặc dầu hay chào hỏi. bổng một hôm ông ghé thăm,tôi cũng hơi ngạc nhiên, tự nhiên đang uống nước ông nói một câu,tôi múôn lại nhà thăm cho biết wen đã lâu chưa biết nhà,ông nói: tui cũng có mấy đứa em ở úc đi đã lâu chưa thấy mặt tụi nó qua thăm tui.sau bửa ông tới nhà Tb ,rồi từ biệt ,không bao gìơ gặp lại ông ,một tuần sau ông đi làm đánh Tôm ngoài khơi bị té chết trên tàu .Đây cũng là điềm báo trước
người sắp chết hay gọi tên người thân: tôi và em tôi vào thăm dượng tôi nằm bịnh viện.Dượng tôi tướng Tôi và em tôi là hai đứa con của dượng ông cứ gọi nhầm tên hoài ,dì tôi nói không phải ,hai đứa kia chưa về tới
bà nội tôi đang khỏe mạnh , nhưng hai chân sưng to ,gia đình lo đưa bà vaò nhà thương, bác sĩ cho biết bà sẽ ra đi, bà tôi vẫn nói chuyện bình thường .bà cũng dự định mua vé về VN , quần áo bà thu gọn vô hai vali đ̣inh mua vé bay về thăm quê hương,nhưng bà không đi nữa bà nói vì bịnh "SA" lây lan ghê qúa bà ỡ ,cũng là điềm báo vì bà tôi chỉ còn duy nhất là ba tôi tại ÚC thôi.Bà nằm trên gường bịnh bà réo gọi các cháu bà chưa gặp được mặt trong đó có TB .khi tôi hay tin ,tôi phone qua ÚC ,bà nghe được tiếng tôi nói , nước mắt bà rơi, nhưng bà không c̀on tr̉a lời được.lúc đó ba Tôi cầm phone nói chuyện với tôi là con lo thủ tục ,vé bay về VN đi , ba sẽ đưa bà về VN, nếu con về trước sẽ có người đón con taị phi trường TSN .Tôi vội vàng mua vé ,ngaỳ hôm sau tôi gọi phone báo cho ba tôi biết là tôi đã mua được vé bay về VN, vài phút sau bà tôi tắt thở ra đi.Tháng 6 -2003 là lần đầu tiên tôi trở về VN ,tôi đòan tụ gia đình , Linh cữu bà tr̉ở về VN .TP SÀI GÒN trưa nắng gắt, bỗng mây mù bao phủ ,mưa lủ ầm ầm ,nước ngập cả TP ,tôi nhìn qua khung kíêng ,thấy nhiều xe gắn máy không chạy được phải dắt bộ , tôi thật cảm động ."Tôi thương tiếng nước tôi từ khi mới chào đời"đi đâu cũng không bằng quê hương ta.
Thưa Huynh DHN những lời huynh kể đúng lắm,dượng tôi trước khi chết cặp mắt sáng lắm
_Tb có đứa cháu gái , tâm tánh kỳ quái,nói chuyện với nó lâu lâu líêc nhìn nó ,thấy nó cặp mắt nhìn lờ đờ như không có hồn ... nó nhìn đi đâu ...như không chú ý nghe... TB la lên một tiếng , nó giựt mình .lâu lâu TB liếc nhìn nó ..bất chợt gặp tia mắt hung dữ ghê qúa.tánh tình thay đổi một năm rồi...không biết là gì????? tà ám, nhập....hay là người sắp chết....xin Huynh DHN góp ý gíup phải làm sao.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks