Kệ họ đi các bạn. Cho dù các bạn có nói gì thì họ cũng chẳng nghe đâu. Bởi họ không phải là chiên Thiên Chúa (chiên ta thì nghe tiếng ta). Họ tự tin vào trí tuệ của họ cho rằng họ là nhất, số một...Chỉ có điều họ không biết rằng những con người trí tuệ như họ mà chỉ biết chửi rủa, đố kị, ghen tỵ... mà không biết làm điều tốt thì cũng trở nên vô dụng. Riêng tôi, tôi chẳng tin một người nào có trí tuệ mà lại đố kị, ghen tuông, hậm hực...những thứ đó chỉ đại diện cho sự tự ái cá nhân thấp hèn của những người dân trí thấp mà thôi.
Đường ta ta cứ đi, ai thuộc đàn chiên Chúa thì nhập bầy, ai không thích thì thôi, nhưng không nhất thiết là cứ phải chạy theo cắn xé, mấy câu cho hả lòng, thỏa dạ, thỏa mãn cái tự ái cá nhân vặt vãnh làm gì. Mặc kệ họ đi các bạn, hãy để Mod tự xóa những thứ cần xóa...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks