Thế giang luôn trãi trăm hoa nở
Làm chủ vườn hoa sướng ko nào
Địa ngục vô luân muôn lửa đốt
Chen chút cùng nhau gánh khổ sầu

Đường đời chánh giác luôn rộng mở
Mà lại tự mình khép kính sao?
Vô minh xảo ngữ cho vô đối
Sẽ gặp nay mai sẽ gặp liền.

Nhân quả 3 đời tuy chưa thấy
Nó vẫn âm thầm dõi bước chân
Đến lúc vô tình ta đến hạng
Lúc đó mà than khóc gia đình

Người quân tử thì luôn luôn biết
Sống ở đời phải giữ lấy nghĩa nhân
Vui cuộc sống và hành bồ tát đạo
Lúc về chiều sẽ cảm thấy tốt hơn

Đôi dòng cho kẻ vừa mê ngủ
Mau tỉnh giấc mà quý trọng tấm thân
Càng mê mẫn thì càng thêm nguy hiểm
Lũ đã dâng nó đã vượt mái nhà.
-----------
OM MANI...MANI...MANI...HUM.rose4