Trích dẫn Nguyên văn bởi planet Xem Bài Gởi
Nghe được những gì người khác không nghe thấy, biết được những gì người khác không biết, thấy được những gì người khác không thấy, đó chính là Đạo.
Đạo là một thứ vật chất vô hình không thể nhìn thấy được mà chỉ có thể thông qua cảm quan của con người mà mơ hồ cảm nhận được. Đạo không có hình dáng cụ thể nhưng lại có quy luật,Đạo gìn giữ sự cân bằng trong vũ trụ. Đạo không xem trọng tốt xấu, phải quấy. Đạo chú trọng cả về 2 mặt Sáng tạo và hủy diệt. Con người thông qua việc tu luyện mà nắm bắt được , cảm thấy được sự tồn tại của một sức mạnh vô hình vừa thiện vừa ác. Do đó tùy theo đường lối tu luyện và Đức của mỗi người mà có sự chọn lựa đi theo con đường nào mà hiểu thấu và nắm bắt được Đại Đạo. Do sự chọn lựa của mỗi sinh linh mà có cái gọi là Thần linh và Ma quỷ. Đạo là luật của Vũ Trụ, mổi sinh linh đều có một thứ tương ứng với Đạo đó là Đức - sự chọn lựa. Chúng ta không thể chọn lựa dược sinh ra ở đâu nhưng chúng ta có quyền chọn lựa nên sống như thế nào.

Đạo theo khoa học thì là một nguồn năng lượng tồn tại vĩnh cửu trong vũ trụ thông qua sự biến đổi , va chạm mâu thuẫn mà hình thành nên vạn vật.
đức là năng lượng tinh thần của mỗi sinh linh cho nên trong rất ít sinh linh trong vũ trụ có thể cảm ngộ dược sự tồn tại của năng lượng vĩnh cửu tối cao này. người cảm ngộ được ít thì thành siêu nhân, cảm ngộ trung bình thành thánh nhân, cảm ngộ và nắm bắt được một phần của Đạo thì thành Tiên nhân..
Cho nên mới nói , Thần Thánh, tiên, Phật....đều là những sinh linh tiến hóa bậc cao, đã cảm ngộ được đạo vì vậy đối với họ ta không cần quá tôn thờ mà chỉ cần kính trọng là được bởi vì họ cũng khởi nguồn như chúng ta mà thôi