Phải rồi! Tu phải tỉnh! Giúp người là việc tốt nên làm, nhưng không phải ai cũng giúp. Muốn giúp ai thì cũng phải tùy duyên và trong khả năng của mình. Nhưng cô Minh Đài vì những lời nói khen, chê mà quay về chỉ tu thiền mà không quan tâm tới việc lập công bồi đức nữa thì Cô nên nghĩ lại!!! Phàm việc gì làm mà thái quá hay bất cập đều không đạt hiệu quả tốt nhất!
------------------------------------------------------------------
Đạo lớn là đi, đi là đi xa, đi xa rồi quay trở lại.
Không có gì đi mà không quay trở lại...đó là sự vận hành của trời...
Hết rồi thì bắt đầu trở lại. Được rồi mất, lên rồi xuống...qua qua, lại lại mãi mà không thôi...
ừm !cám ơn con :confused: những gì con nói cô phải suy ngẫm ,không vì một chuyện nhỏ mà bỏ những chuyện lớn hơn
Bookmarks