QUANG MINH TU ĐỨC

Phép tụng kinh

Phải tụng to tát, rõ ràng, thong thả, cảm động. Khi lễ tụng phải tỏ ra vẻ lễ độ, cung kính, trang nghiêm. Chỗ nào quỳ phải quỳ, chỗ lễ phải lễ, chỗ cúi mặt phải cúi mặt. Trong bụng phải chí thiết vào kinh, không nên nghĩ ngợi ra việc khác, cũng đừng trông ngửa ngó ngang. Trong khi tụng có Thiên thần giám sát kỹ càng. Mảy may tơ tóc không hề nhầm lẫn.
Nếu theo đúng như lời trên, thì tụng ít còn hơn tụng nhiều mà hấp tấp, vội vàng, vô lễ. Rất mong thiện nam, tín nữ nên chú ý kĩ càng, ghi tâm tạc dạ. Vị nào vốn sẵn thiện duyên theo đúng không được kể, còn vị nào sai lạc không theo đúng như lời nói ở trên xin tức khắc thay đổi ngay! Nghi tối cẩn trọng!

Trì tụng Quang Minh Tu Đức

Trì tụng nghĩa là ngày nào cũng tụng không hề bỏ sót, trừ khi có việc cần thiết phải nghỉ tụng thì làm sớ hoặc khẩn miệng xin phép trước. Đàn bà lúc sinh nở, khi đến kinh nguyệt phải nghỉ tụng thì cũng chứng như là tụng.

Cõi đời bể khổ

Biết bao cảnh khổ trên đời
Bi ai phiền não khôn thời tả ra!
Kẻ thì mất mẹ còn cha
Mất cha còn mẹ sót xa muôn phần!
Kẻ đang xum họp vợ chồng
Thốt nhiên đứt gánh nửa đường than ôi!
Đêm ngày lụy ứa tuôn rơi
Côi cút góa bụa thảm thôi chăng là!
Kẻ thì tàn tật xót xa!
Đui què câm điếc thật là nên thương
Kẻ thì cùng quẫn trăm đường!
Nghèo khổ đói rách khôn dường tả ra
Cảnh đời những xót cùng xa
Những đau cùng đớn kêu ca não phiền
Oan gia nghiệp chướng liên miên!
Báo chướng ma chướng gây nên thảm sầu
Còn nhiều khổ não cơ cầu
Ai ơi tỉnh lại quay đầu quy y
Quy y Tu Đức một khi
Quy y Tu Đức sau thì vẻ vang
Quang Minh Tiên Dược Thiên Đàng
Nuốt vào trong sạch tiêu tan nghiệp trần
Tấm lòng khoan khoái muôn phần!
Bi ai khổ não nợ nần rũ thanh

Cõi đời giả dối cuộc tang thương…
Xóa xóa bầy bầy thật khó lường
Khi hợp khi tan không kẻ rõ
Thoạt còn thoạt mất ít người tường
Tài khí lợi danh cơn gió thoảng
Vinh hoa phú quý giấc hoàng lương
Quang Minh trì tụng siêu trầm hải
Rũ sạch nghiệp trần nợ vấn vương…

Cõi đời khổ ải muôn phần!
Ai ơi! Xin dốc một lòng ăn năn
Ăn năn tu đức tu nhân
Quang Minh trì tụng siêng năng Thiên Đàng
Thoát vòng trần tục gian nan
Là nơi khổ ải cầm giam muôn loài…

Cõi đời chua chát đắng cay!
Sông mê bể khổ đừng say cõi đời
Thoạt còn thoạt mất ai ơi!
Khi cười lúc khóc thật thời thảm thương
Nổi chìm nhiều đoạn tơ vương!
Hợp tan, tan hợp trăm đường éo le
Cõi đời xin chớ say mê
Ai ơi! Quyết chí tìm về Thượng Phương
Là nơi Cực Lạc Thiên Đường
Biết bao cảnh đẹp khôn dường tả ra
Luyện lòng trong sạch đừng tà
Quang Minh trì tụng ắt là nên công!

Cõi thế chông gai cõi bất thường!
Trò đời suy thế nghĩ mà thương
Đắng cay chua chát này nhiều nỗi
Phiền não lo toan nọ đủ đường
Chìm nổi, nổi chìm làn sóng bạc
Hợp tan, tan hợp đám vân tường!
Quang Minh đoạn trược, trừ oan nghiệp
Siêu thoát trần ai độ thượng phương

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tam Giới Đại Sư, Tứ Sinh Từ Phụ

Tam giới Đại sư tự cổ lai
Hà năng ứng giám giáng linh đài
Thiên đình Ngọc chỉ nghênh loan phụng
Hạ giới chân tâm ngưỡng khổn hoài
Tu Đức chân kinh nghênh bách phúc
Quang Minh Sám Nguyện diệt thiên tai
Hoàng hoàng khể thủ tâm tâm niệm
Phúc diễn vô cùng biến cửu cai…

Thái Ất Thiên Tôn

Hảo bả nhân hoàn sám cửu thân
Tấu thiên, tấu địa, tấu ân cần
Hoàng Thiên bất phụ nhân tâm đạo
Nhật nhật duy tân hựu nhật thân

Thanh Cung Thượng Đế

Thanh Cung Thượng Đế Thái Thanh Cung
Nghiễm nghiễm loan dư giá điện chung
Thiên tải vu kim vô đảo bút
Vạn niên chí thử hữu cầu thông
Nhãn nhục phàm tâm trì Sám Nguyện
Nhĩ văn thiện thính đáo phi phong
Cộng Thành Chính Giác tu đan luyện
Luyện được Tiên đan nguyện thọ cương…

Thanh Hương Ngọc Điện

Ngọc Uyển Thanh Hương Chấn Bích Thiên
Phong lưu vô lượng thủy nhân duyên
Tú dục anh thanh dư diệu dã
Băng cơ tuyết phóng luyện Chân tiên