Thui thì chịu vậy chứ biết làm sao .
Ai cũng mong mình hết bệnh , muốn được sống mãi mà không chết thì bảo sao lại có chuyện vậy trong khi người ta không biết tại sao mình bị bệnh . Và bị bệnh thì tìm tới đâu .
Ai cũng tham sống sợ chết khi mà lúc sống họ làm quá nhiều điều ác . Bị bệnh do nghiệp quả mình gây ra mà không biết tu nhân tích đức . Vậy thử hỏi nếu ko có những người lừa bịp họ họ có tỉnh ngộ ra không.
Ôi , thật tội nghiệp cho loài người . Ngu si và mê muội .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks