QUANG MINH TU ĐỨC

Thái Ất Thiên tôn

Đăng minh chiếu diệu đạt Thiên Đình
Sứ sứ tường minh vạn vật sinh
Thất Bích khước hồi tu Đại Đạo
Tỉnh Sâm đô đáo soạn Chân kinh
Hình đồ Bát quái giai tôn tự
Luyện tính nhất tâm tận kính thành
Vạn Vũ hồi xuân trường bất lão
Duy tinh duy nhất cộng Quang Minh

Thái Thượng Lão quân

Lão luyện Tiên đan giáng hạ phàm
Cứu nhân bệnh khổ cập gian nan
Trừ tai tống ách trừ tà khứ
Bảo quốc hộ dân bảo vật an
Sứ sứ thăng bình vô hạnh họa
Phương phương ninh thiếp hữu long khang
Thiên hoàng phù ấn đồng quân ẩm
Khả đắc siêu thăng việt thế gian.

Đức Thái Thượng lão quân là một vị Đại Thánh nhân. Trước khi khai thiên lập địa đã có Ngài. Ngài ở cung Tam Thanh thần thông vô lượng! Pháp lực vô biên! Thiên biến vạn hóa không sao lường xiết! Ngài đại từ đại bi thương xót chúng sinh chìm đắm khổ ải, cho nên Ngài có giáng hiệu xuống nhiều lần, nhiều nước, truyền kinh, giảng đạo.
Nguyên xưa bên Trung Quốc đời nhà Thương có nàng Ngọc nữ lên 8 tuổi tự nhiên thụ thai, trong 80 năm, nhằm một đêm kia thấy trăng tỏ đi dạo chơi vườn hoa, đến dưới cây Lý, tự nhiên nách bên tả nứt ra . Ngài ở trong nhảy ra chỉ cây Lý mà rằng: “Họ ta đấy”. Khi mới sinh ra đầu tóc đã bạc phơ phơ, ngài tức khắc độ bá Ngọc nữ thành Tiên đạo, đằng thăng cả xác tục (bất tử) Ngài sinh nhằm ngày Rằm tháng Hai. Ngài hiệu là Lão Đam, tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, ngài giáng sinh tại nước Sở.
Ngài giáng hiện nhiều đời, nhiều nước, nhiều xứ làm Phật, làm Chúa, truyền kinh giảng đạo, Ngài hằng ban phù chú Linh đan, cứu khổ nạn tật ách. Ngài hằng hiện thần thông pháp lực, trừ yêu ma chúng quỷ.
Đời nào ngài cũng giáng sinh độ thế, công đức hằng hà. Khi xuống trần thế, khi ngự non bồng, khi lên Thiên thượng, biến hóa ẩn hiện khôn lường! Một ngày kia Ngài đằng vân qua sứ man di, thấy dân chết dịch nhiều lắm, xác chết thành gò, không thể chôn cất, đành thả trôi sông, cảnh tượng u sầu thảm khốc, không biết chừng nào! Ngài động lòng thương xót dừng mây hạ xuống, thấy bên cạnh sông có cây to, ngài phù chú vào cây đó rồi bảo thổ dân cứ hái lá cây uống ắt là vô sự. Lá rụng xuống ngấm nước, những xác chết đã rữa hết thịt còn xương chìm xuống đáy sông đều được sống lại, nổi lên mặt nước vào bờ, cha con, vợ chồng, anh em đều được tái hợp, toàn xứ ninh thiếp, long khang, âu ca nhã nhạc…
Đời Chu Khang Vương, Ngài cưỡi Thanh Ngưu qua nước Tây Vực truyền đạo, khi qua ải Hàm Cốc, có huyện Thanh Quan, là ông Doãn Hỷ giỏi khoa Thiên văn, biết có Thánh nhân sắp đi qua ải. Ông bèn trai giới, mộc dục, đốt hương, quỳ bên đường nghênh Thánh giá. Ngài thấy người đạo cốt Tiên phong lại có vẻ chính khí, nhận làm đệ tử bèn lưu lại ải 100 ngày mà truyền đạo. Khi ngài đi Doãn Hỷ quỳ lạy xin theo, Ngài an ủi rằng “Đệ tử tu hành còn non nớt, theo ta sao được, cố luyện thêm 1000 ngày nữa rồi sang nước Tây Thục tìm ta ở chợ Thanh Dương” nói xong cưỡi trâu xanh, hiện hào quang biến mất. Đến năm sau ngài đầu thai vào nhà họ Lý ở Tây Thục, là nhà có đức lớn nhất đời. Y hẹn, ông Doãn Hỷ sang Tây Thục kiếm tìm, chợt đến một chợ kia thấy một người dắt dê xanh đang đi, tinh ý, ông Doãn Hỷ biết chắc ngài giáng sinh nơi đó, bèn hỏi người dắt dê rằng: “Bác dắt dê đi đâu đó?” Người đó nói: “Thưa ông, cậu tôi có sinh được một người con trai, khi được mấy tháng có con dê này hằng đến giỡn chơi với cậu bé, bỗng nhiên dê đi mất, cậu bé nhớ dê khóc mãi không nín, nên chủ sai đi tìm kiếm dắt dê về” Doãn Hỷ bèn nhờ người đó báo tin cho cậu bé nói: “Có Doãn Hỷ xin ý kiến cậu”. Người dắt dê thấy sự nực cười xong cũng cứ theo y như lời báo xem sao. Cậu bé vừa nói vùng ngồi dậy nói rằng: “Khá khen đệ tử ta có đức tin, đúng kì hẹn không sai”. Nói dứt lời biến hình cao lớn dị thường, ngự tòa sen vàng, hiện tường vân ngũ sắc, phóng muôn đạo kim quang. Cậu bé nói: “Ta là Thái Thượng Lão Quân giáng sinh trần thế”. Nói rồi độ Doãn Hỷ thành Đạo Lai, tức khắc độ cha mẹ và khắp một nhà đều đằng thăng tiến hóa.
Đức Thái Thượng Ngài hiệu là Đạo Đức Thiên Tôn là ông Chủ tể về Đạo Đức. Khắp mười phương thế giới không nơi nào xứ nào không nhớ ơn, khắp chúng sinh muôn giống, muôn loài đều đội đức. Mỗi năm Rằm tháng Hai là ngày Nhật đản, khắp người thế giới đều nên trai giới, mộc dục, phóng sinh, làm duyên, làm phúc. Nên đem hết lòng tôn trọng kính ngưỡng đức Thái Thượng Lão Quân.