QUANG MINH TU ĐỨC
Tôn phụng Quang Minh
Lập điện, lập ban, hoặc xây dựng miếu, phủ, đền, chùa (tùy lực, tùy tài, tùy cảnh…) để tôn phụng. Chỗ tôn phụng Quang Minh Tu Đức cần phải thanh khiết cao ráo. Một cái Ngai chính giữa, trên bài vị viết sáu chữ thiếp vàng: Tôn Phụng Quang Minh Tu Đức.
Còn mọi đồ thờ bày biện cần phải long trọng, rực rỡ, uy nghiêm.
Vì Tôn Phụng Quang Minh toàn các vị Tiên Phật Thánh Đạo! Tối tôn!
Vậy đã tôn phải ra tôn, không thể luộm thuộm, chẳng thể khinh khi!
Bát nhang
Hòa son với tam thần: chu sa, thần sa, hồng hoàng viết vào hai miếng lụa mới. Một miếng lụa viết các Thánh hiệu, một miếng lụa vẽ hình bát quái, theo đúng như mẫu hai mặt bìa ở kính, cắt hai miếng giấy trang kim (phải nhớ lụa và trang kim phải cắt đúng như chu vi của bát nhang). Thoạt tiên lót một miếng trang kim phủ dưới bát nhang, để bát quái lên trên rồi để Thánh hiệu lại tọa trên bát quái. Hai mươi tám miếng kính (thứ kính chung quanh có bọc đồng) dính hồ vào kính rồi gắn bày xung quanh Thánh hiệu cho rõ đều (Hai mươi tám miếng kính tức là hai mươi tám vì sao là: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngư, Nữ, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn, tay bày kính, miệng đọc tên các vì sao).
Ở chính giữa để Thất bảo (phải nhớ kĩ càng yểm được nhiều Thất bảo càng hay, càng quý, thứ nhất là vàng) ở trên phủ một lượt giấy trang kim rồi tro (tro phải sái tịnh qua bằng nước ngũ vị hương cần phải nhỏ mượt và tinh khiết). Ngoài bát nhang dán một miếng giấy đỏ xung quanh chạy riềm chỉ trang kim đề sáu chữ “Tôn Phụng Quang Minh Tu Đức”.
Dưới bát nhang đề tên tuổi người thiện tín đã tôn phụng, ở một làng, một ấp, vân vân… viết công cộng cả đồng nhân. Trong khi bốc bát nhang miệng luôn luôn tụng Lục Tự Đại Minh Chân ngôn của Đức Quan Âm là: “Án ma ni bát minh hồng”
Hôm tôn kính thiện nam tín nữ phải trai giới, mộc dục, giới sát, phóng sinh, bố thí, in kinh, làm phúc (khai quang, an vị giấy sớ tôn phụng, rồi chuyển tụng chân kinh)
Đồ cúng
Hương thơm, hoa ngát, oản quả, đèn nến, cho được lộng lẫy, trang trọng.
Phép tụng kinh
Không cứ gì phải tụng cả quyển kinh. Tụng năm hoặc ba phẩm tùy tâm, vì bộ Quang Minh Sám nguyện chia nhiều phẩm, phải tụng to tát, rõ ràng, cảm động, thứ nhất là phải lễ độ, cung kính trang nghiêm.
Ngày đản nhật
Mỗi năm có bảy kỳ Đản nhật:
1. Ngày 9 tháng Giêng (Ngọc Hoàng đản)
2. Ngày 15 tháng Hai (Thái Thượng đản)
3. Ngày 19 tháng Hai (Quán Âm đản)
4. Ngày 8 tháng Tư (Thích Ca đản)
5. Ngày 4 tháng Một (Khổng Tử đản)
6. Ngày 17 tháng Một (Di Đà đản)
7. Ngày 10 tháng Chạp (Hưng Đạo đản)
Bảy ngày ấy Thiện nam, tín nữ cần phải ăn chay, tắm gội, giới sát, phóng sinh, làm phúc, tụng kinh, kỳ cầu, sám hối, phát nguyện, hương hoa, đèn nến phải tinh khiết trang hoàng lộng lẫy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks