chả là 2 năm rồi cứ mỗi lần ngủ là thấy có người dẫn đi đâu đó thật xa rồi ôm ấp mình, có cả chuyện tào lao nữa chứ... hôm qua vô tình đi coi lên đồng,mới bước vào chưa gặp thầy thì tay chân cứ run muốn đi về,tự nhiên lúc lên xác mình lạnh cả người run lẩy bẫy muốn khóc, sau đó ông đấy nói là mình có 2 vong theo... 1 là bà cô chết từ nhỏ (quá xá đúng) theo giữ xác... còn 1 một vong là 1 người con trai quậy phá bị xe tông chết theo muốn cưới làm vợ... theo quậy 2năm nay, năm rồi ai coi cũg nói là mình sẽ lên xe hoa thế mà lại k có làm gia đình k tin bói nữa, giờ ông thầy ổng nói là do nó quậy cho mình k được gần ai... thiệt tình cứ gần người yêu là mình lại khó chịu bức rức trong người,thấy nó thấy ghét thế nào ý... mình xin mẹ rước về để trình cửu quyền xin bắt vong ra khỏi người thế mà mẹ mình k tin lại chửi mình 1 nước 1, cứ bảo có vong theo thì đi chùa mà tu tâm đi chẳng lẽ nó hại mày chết... ôi giời ạ, 2 năm nay lúc nào mình chẳng thành tâm đi chùa... thế mà cứ gặp hắn cười khà khà đấy thôi... ai giúp mình cách thuyết phục với :whew:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks