Chà chà không có ông Nbtuong kể thì làm sao có thể hiểu được ông Vô Pháp.
Ông do quá ham và kỳ vọng ở 1 phép tu nhưng rồi nó không mang lại gì nên ông bị hụt hẫng và đâm ra nghi ngờ. Suy ra cho cùng đều do ông chọn sai thầy, chọn sai con đường ...
Giờ là thời buổi có thực mới vực được đạo. Nếu chưa thể xuất gia mà tu tại gia trong điều kiện thiếu hụt về tài chính thì làm sao ông tu được.
Đôi khi giữa những người theo đạo họ cho vay đâu cần có chứng cứ, họ cho vay bằng niềm tin... tôi không nghĩ ông kia lên đây vu khống cho ông chỉ vì có gần 2 triệu bạc, số tiền không phải là quá nhiều.s

Tôi không có thù hằn hay ghét bỏ gì ông, theo tôi ông nên tỉnh ngộ, đừng mất thời gian làm gì. Người đời có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có những cái không hay xảy ra với ông âu cũng là do lỗi của ông trước. Khi kỳ vọng vào 1 tha lực nào đó mà bản thân không hề có tự lực thì sẽ chỉ thất vọng mà thôi. Ông nên nhẹ nhàng tập trung cho cuộc sống mình, hãy làm nó tốt đẹp lên bằng chính tự lực của mình. Theo tôi ông đừng lên diễn đàn này làm gì nó chỉ làm cho ông khó chịu mà thôi. Lên 1 nơi làm mình khó chịu thì ông bật tivi lên xem còn hơn.

Chúc ông gặp nhiều may mắn và sớm tìm lại được cân bằng cuộc sống