Phép thuật gì cũng thua thầy chùa thời nay hết trọi. Mấy anh thầy tu trẻ chỉ cần biết ngâm nga kinh kệ, tụng kinh gỏ mỏ cho sành điệu, cho đúng nhịp kèn, dùng loa phóng thanh tiếng ngâm nga kinh kệ (không biết trúng hay trật) cho thật to. Cố gắng kiếm 1 cái chùa để trụ trì. Lúc đó chẳng cần Vạn pháp quy tông, quy tiên gì ráo trọi. Thầy càng ngày càng đông để tử, cca2ng ngày càng giàu to. cần gì luyện bùa chi cho mệt. Chỉ cần xem ngày cưới, động thổ, đám ma, reai tăng.... bù khú, tiền bạc vô như nước, tha hồ làm từ thiện. Thầy sw4 xây chùa to rinh tượng Phật thật lớn, uy nghi, lên xe con đời mới. Từ trẻ tới Ông già gặp "thầy" đều phải cúi rạp... Thầy chùa bây giờ oách lắm bà con ạ....