Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
Có đôi khi mình xem phim ma nhưng chẳng có cảm xúc gì,chẳng có sợ gì,vì những gì trong phim nó ít kinh dị hơn những gì mình thấy
Mà thấy riết rồi quen ,có đôi khi mình mơ thấy mình đứng giữa những xác chết không nguyên vẹn,mùi máu bốc lên nồng nặc,tất cả các chi và thân thể ngổn ngang trộn lẫn vào nhau,và họ đang đi tìm phần còn lại của chính mình,lúc này nếu như bạn ,thì bạn sợ không ,hay giúp họ tìm lại phần còn lại của họ.
NÊN có đôi lúc mình nói,mình chưa bao giờ thấy loài nào ác bằng loài người
đệ vốn nghiên cứu về mộng mị mà.
có lần mơ thấy được giao nhiệm vụ buôn bán ở SG,vào phòng lấy quần áo thì bỗng thấy 1 cái hố hôi thối rất to,và cái tủ quần áo ở bên kia,trong tấm gương có một đứa trẻ ma quái gớm gước đang ngồi. Nhưng đệ buộc phải chạy qua để lấy quần áo. Lúc bắt đầu xuống hố thì thấy những cái xác của những đứa trẻ đang phân hủy,chúng cửa quậy như muốn túm chân nhưng hoàn toàn vô hại. Và lòng dũng cảm đã chiến thắng.

:hee_hee: và đã có điềm dữ,nhưng giấc mộng đã dạy cách hóa giải đó là mạnh dạn đương đầu và phải hành động thật gấp gáp như kiểu chạy dưới cái hố