Tháng 11 năm 2009 tôi kêu gọi mọi người chung tay vào dịch sách, được cuốn nào mọi người hưởng cuốn đó, tổng cộng đã dịch và làm xong 3 cuốn, tháng 12 ông gọi điện cho tôi nói là đóng góp để dịch sách, và mời gọi tôi làm ăn nọ kia, tôi chịu vì tôi không biết về vấn đề này.Sau đó tôi nhận được 1 triệu của ông.

Tháng 3 thiếu kinh phí tôi đành bán 1 lô sách cổ của tôi với giá trung bình 30 nghìn 1 cuốn để lấy tiền dịch sách tiếp, vậy là ông thuộc người đóng góp dịch sách chứ không phải là người mà tôi mua bán chỗ sách cho. Chính vì vậy tôi chỉ có gửi trả cho ông sách dịch mà thôi, tại sao ông lại gào lên là tôi là tên buôn sách cho ông với giá cao. thử hỏi xem đến tháng 3 tôi mới bắt đầu bán sách, thoả thuận này chỉ có những người sau này họ lấy. còn ông thì mồm ông kêu đóng góp mà lại từ tháng 12 khi đó tôi chưa bán bất cứ 1 cuốn sách nào cả.

1 điều nữa, số Điện Thoại của tôi to lù lù kia nhưng tôi chưa hề thấy ông gọi tôi bất cứ 1 lần nào sau khi tôi từ chối việc làm với ông.



Thật là khốn nạn, không ngờ mình lại gặp loại người như th